Tại tập 1 của chương trình Nhà mình có nhau, gia đình Hứa Minh Đạt được tách ra thành ba nhóm, tạo nên những tình huống đầy thú vị. Lâm Vỹ Dạ được đưa đến chợ Đức Hòa để thực hiện thử thách mua đủ nguyên liệu trong vòng 10 phút chỉ với 100 nghìn đồng. Dù gặp khó khăn, Lâm Vỹ Dạ khéo léo nhờ sự hỗ trợ từ người dân, dùng chiến thuật “năn nỉ” để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, Hứa Minh Đạt lang thang khắp chợ, hỏi thăm nhiều người về tung tích của vợ con. Cuối cùng, cả gia đình đã đoàn tụ tại công viên Võ Văn Tần và bắt đầu hành trình trải nghiệm 3 ngày tại Đức Hòa, Long An. 

Một khoảnh khắc cảm động của tập là khi Hứa Minh Đạt đọc lá thư từ mẹ mình, với những lời tâm sự chân thành về tình cảm gia đình. Xá Xị, cậu con trai nhỏ, đã hỗ trợ bố đọc thư, mang lại không khí vừa xúc động vừa hài hước. Lâm Vỹ Dạ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi không nhận được lá thư nào từ ông ngoại của Bánh Mì.