
Công ty AmaZing Venues đã biến pháo đài No Man (Tạm dịch “Không người”) thành một khách sạn và dự định mở cửa đón khách từ ngày 23/4. Pháo đài này nằm cách bờ đảo Wight (Anh) 2 km. Du khách sẽ tới bằng trực thăng hoặc tàu, và tận hưởng dịch vụ đẳng cấp của các quầy mua sắm, nhà hàng, spa, quán rượu, hộp đêm...

Với những người muốn thư giãn, No Man có spa riêng, với các quầy rượu và khu tắm nắng nhìn ra biển.

Với 4 tầng đầy đủ các phương tiện giải trí, khách sạn sẽ đem lại cho du khách những kỷ niệm khó quên khi nghỉ ngơi giữa biển.

Pháo đài có hai bãi đỗ trực thăng, khu ăn đồ nướng trên nóc.

Giá thấp nhất tại đây là 450 bảng một đêm. Khu hải đăng có giá tới 1.150 bảng một đêm vào mùa hè.


Khách sạn này không chỉ rất riêng tư mà còn có khung cảnh tuyệt đẹp.

Pháo đài đã được cách tân với nhiều trang thiết bị hiện đại, đem lại cho du khách thời gian nghỉ thoải mái và đáng nhớ.

Khung cảnh nhìn từ nóc pháo đài rất ấn tượng. Du khách có thể thưởng thức bữa ăn tại đây và nhìn về bờ biển tuyệt đẹp của đảo Wight.

Cửa kính giúp ánh sáng tự nhiên lọt vào bên trong.