Khi những giai điệu của ca khúc Imagine cất lên, cũng là lúc người dân Paris lặng đi để tưởng niệm những nạn nhân xấu số của vụ khủng bố đẫm máu xảy ra ngày 13/11.

Nghệ sĩ dương cầm Davide Martello, một nhạc sĩ đến từ nước Đức đã mang điều thiêng liêng đó tới trước nhà hát Bataclan - nơi diễn ra vụ xả súng đẫm máu. Davide vẽ biểu tượng hòa bình lên trên cây đàn, chơi ca khúc nổi tiếng với mong muốn ca ngợi tình yêu và hòa bình.

Trên khuôn mặt mọi người và cả chính nhạc sĩ, những giọt nước mắt đã rơi.

"Imagine" là ca khúc do nhạc sĩ-ca sĩ người Anh John Lennon sáng tác và thể hiện. Đây là đĩa đơn bán chạy nhất trong sự nghiệp đơn ca của ca sĩ này. Lời bài hát cổ vũ người nghe hãy tưởng tượng ra một thế giới hoà bình, không có biên giới chia cắt các quốc gia và cũng không có sự chia rẽ giữa các tôn giáo và sắc tộc, cùng với đó thể hiện mong muốn rằng xã hội loài người sẽ sống một cuộc sống không chịu sự chi phối của của cải vật chất.

Theo BGT