Theo tờ Telegraph của Anh, bức ảnh đầu tiên bên trong nhà hát Bataclan sau vụ xả súng vừa được một người Hà Lan đăng tải trên Twitter. Cảnh tượng kinh hoàng với gần 30 thi thể nằm trên sàn, trong khi nhiều vệt máu dài cho thấy những người sống sót có vẻ cố gắng đưa những người bị thương rời khỏi hiện trường.
Nhiều thi thể nằm trong trạng thái úp mặt xuống sàn nhà, số khác nằm ngửa trong trạng thái lúc ngã xuống sàn. Đây có lẽ là những dấu hiệu cho thấy họ tử nạn gần như ngay lập tức sau khi bị trúng đạn.
Trước đó, một đoạn clip được khán giả bên trong rạp hát ghi lại cho thấy chính xác thời điểm những tiếng súng nổ vang lên. Trong tiếng nhạc rock đinh tai cùng tiếng la hét hào hứng của khán giả, một tràng súng máy vang lên, khiến tay trống của ban nhạc lập tức cúi sụp người xuống né đạn. Một thành viên khác chơi đàn thì bỏ chạy vào trong, và đám đông bắt đầu la hét trong sợ hãi.
Theo nhân chứng Sylvain Raballant, 42 tuổi, thì lúc quay lại ông thấy: “2 gã mang theo súng AK. Chúng ăn mặc bình thường, với quần jean và giày đế mềm. Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ bắn chỉ thiên. Nhưng sau đó tôi thấy nhiều người ngã gục”.
Đó là lúc Raballant và những người xung quanh nhận ra đây không phải những người phụ họa cho buổi biểu diễn, mà là những kẻ khủng bố máu lạnh.
Một số nhân chứng khác kịp nhanh chân chạy ra cửa thoát hiểm, nhưng không ít người đã trúng đạn gục ngã ngay tại cửa.
Đoạn clip được quay từ cửa sổ căn hộ của phóng viên tờ Le Monde, nhìn ra cửa thoát hiểm của rạp Bataclan cho thấy ít nhất 3 người nằm gục khi đã ra tới ngoài đường. Hai người khác phải đu mình ngoài cửa sổ tầng 2 để tránh đạn.
Một đoạn clip khác được quay trong khu vực hành lang vào rạp hát cho thấy nhiều người bị thương, hoảng hốt gọi cấp cứu trong lúc tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên.
Cho đến khi cảnh sát đột kích, ít nhất 89 người đã bị sát hại tại Bataclan.