Sau vài tiếng nghiên cứu trên Internet, 8 tiếng xúc và đắp tuyết thành một căn lều, thêm vài chiếc gối chống nước và chăn, anh Horton và các bạn - nhóm chủ nhân ý tưởng dựng lều tuyết - đã quyết định đăng tin cho thuê lều tuyết trên mạng với giá 200 USD.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, giấc mơ kiếm tiền của anh Horton đã tan thành mây khói vì quản trị website đăng tin cho rằng căn lều tuyết không đảm bảo các yêu cầu để ở. Hiện tại, căn lều chỉ dành cho những người hiếu kỳ tham quan và chụp ảnh.

Tuy không kinh doanh được nhưng đây thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ của anh Horton và các bạn sau trận bão tuyết lịch sử vừa qua.

Theo VTV