Việc ưa thích của những con lợn đặc biệt nói trên ở Bahamas là chạy lon ton dọc bãi biển, rồi nhào xuống bơi lội giữa những đợt sóng nhiệt đới. Các con vật từng được thuần hóa, nhưng sau đó lại bị biến thành động vật hoang dã này nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách, khi chúng tỏ ra dạn dĩ và nồng nhiệt chào đón khách du lịch khi họ đi thuyền tới.

Hiện, nhà quay phim Charles Allan Smith đang thực hiện một bộ phim tài liệu có nhan đề "Khi các con lợn bơi", với hy vọng khám phá ra cách những con lợn lần đầu tiên làm quen với việc ngụp lặn dưới nước như thế nào. Bộ phim sẽ bao gồm những cảnh quay ngoạn mục về làn nước trong như pha lê, thanh bình của khu vực, các cuộc phỏng vấn chuyên gia về lịch sử của loài lợn và tất nhiên tập trung khắc họa câu chuyện về những chú lợn.

Đàn lợn thuộc quần đảo Bahamas được trời phú cho một suối nước tự nhiên và được một loạt đảo láng giềng che chắn, bảo vệ trước những đợt sóng do các cơn bão nhiệt đới gây ra. Các con lợn được cho là do những thủy thủ đi ngang qua mang tới đảo, với hy vọng sẽ giết mổ chúng làm thức ăn. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, họ đã bỏ lại chúng.

Các con lợn đã tìm được cách sống sót và hiện đã phát triển thành một gia đình gồm 8 thành viên trên hòn đảo nhiệt đới giữa vùng biển Caribbe. Chúng sống thoải mái tới mức không phải làm gì ngoài việc ăn, ngủ và bơi.

Eric Cheng, người đã quay các thước phim về lũ lợn dưới nước, cho biết: "Vì người dân dịa phương mang thức ăn tới, những con lợn sẽ nhào xuống nước và thực sự bơi tới chỗ các con thuyền đang tới, cứ như là chúng chào đón họ. Việc nhìn thấy các con lợn nằm lăn đây đó trên bãi cát trắng vùng nhiệt đới khá kỳ lạ, nhưng việc chứng kiến chúng ngụp lặn dưới nước để đón thuyền còn dị thường hơn".

Tuấn Anh(Theo Daily Mail)