Theo Buzzfeed, Tamara nhập viện một ngày trước Valentine. Cô được chẩn đoán bị ung thư hạch không Hodgkin vào đúng sinh nhật. Sau đó, cô gái 21 tuổi đã trải qua 6 lần truyền kéo dài trong 96 giờ.

Để chuẩn bị cho thời khắc cầu hôn lãng mạn, Lucas (24 tuổi) tự làm bó hoa hồng 100 bông bằng tay, in 60 bức ảnh của Tamara, mua 100 chiếc nến và treo 60 quả bóng bay khắp phòng bệnh.

Lucas chia sẻ lý do anh muốn cầu hôn bạn gái trong phiên hóa trị cuối cùng: "Tôi đã chứng kiến sự đau đớn của cô ấy qua những lần nhập viện. Đây chính là cơ hội cuối cùng để mở ra chương mới trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai chúng tôi".

Chàng trai 24 tuổi đã nhờ các y tá giữ bí mật và đánh lạc hướng Tamara để màn cầu hôn được bất ngờ nhất. "Tất cả các y tá đều yêu quý Tamara nên họ sẵn sàng giúp tôi mang đến điều hạnh phúc cho cô ấy" - Lucas nói.

Trong 20 phút, với sự giúp sức của 30 người, kế hoạch biến phòng bệnh thành địa điểm lãng mạn. mang hơi hướng Hollywood đã toàn tất. Lucas nhanh chóng cầm trên tay 100 đóa hồng và đón chờ Tamara sau cánh cửa. Trước tấm chân tình của bạn trai, cô gái 21 tuổi bật khóc vì xúc động.

"Cô ấy đi vào, tay vẫn giữ cây truyền dịch tiến đến chỗ tôi. Tôi định sẽ nói câu gì đó thật ngọt ngào nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, phải cố giữ cho nước mắt không trào ra" - Lucas chia sẻ.

Theo Zing,Buzzfeed