Có câu nói “Hôm nay Manchester nghĩ gì, ngày mai cả thế giới sẽ nghĩ đến điều đó”, bởi vậy, đây là thành phố của sự tiên phong, là một trong những đô thị hiện đại đầu tiên của thế giới, là nơi loài người biết cách chia nhỏ nguyên tử, cũng là quê hương của chiếc máy tính hiện đại đầu tiên.

Và giờ đây, niềm tự hào của thành phố này chính là hai đội bóng lớn Manchester Unitedvà Mancheter City. Không cần nói nhiều về hai đội bóng lừng danh ấy, bởi Viện bảo tàng bóng đá quốc gia, nằm ở khu trung tâm của thành phố sẽ phản ánh tất cả những điều này. Đã đến với Manchester, không thể không đến với sân Old Trafford, vẫn còn được gọi là “Nhà hát của những giếc mơ” từ năm 1910.

 Ngày nay, Manchester có thể không còn là trung tâm công nghiệp của nước Anh, nhưng thành phố này chưa bao giờ ngừng mơ ước, vận động và sáng tạo. Những cônt trình mới vấn tiếp tục được dựng xây, và mỗi khi đến đây, người ta lại tự hỏi, liệu tiếp theo, Manchester sẽ làm những gì?

Quỳnh Như (Clip Expedia)