Người khởi xướng dự án này là Trưởng tu viện Archimandrite Tikhon – một người đam mê lặn biển. "Nhà thờ dưới nước này sẽ có các biểu tượng bên trong giống một nhà thờ thực thụ. Hầu hết sẽ là các bức phù điêu bằng thép không gỉ hoặc đá", Ria Novosti dẫn lời ông Tikhon.
Hiện tại, các kiến trúc sư đang vẽ bản thiết kế chi tiết của công trình. Trước khi mùa hè kết thúc, nhóm thợ lặn cũng có kế hoạch đặt thêm một cái bàn và đế cắm nến bằng bê tông gần cây thánh giá. Vị trí cây thánh giá sẽ được đánh dấu bằng một chiếc phao để các thợ lặn dễ dàng xác định.
Ông Archimandrite Tikhon nói thêm rằng, ông muốn biến nhà thờ này thành bảo tàng lịch sử của Crimea, để trưng bày đạn dược và tàu chiến sử dụng trong hai đợt phòng ngự lớn của quân đội Nga vào những năm 1854-1855 và 1941-1942.
Sau khi hoàn thành, nhà thờ dưới nước này có thể được đặt tên là Thánh Nicholas – vị thánh che chở cho các thủy thủ.
Theo MTG,RT