Đáng chú ý các đối tượng này còn rất trẻ từ 17 đến 20 tuổi, nhưng hành động mang tính chất côn đồ, và gây ra án mạng từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng khai nhận, đêm 16/3, cả nhóm đối tượng đi uống rượu. Trên đường về, chúng có mâu thuẫn với một người thanh niên đi cùng chiều.

Người thanh niên trên đã chửi và dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm đối tượng trên. Tức tối, cả bọn đuổi theo định hành hung nhưng không kịp nên chúng quay về nhà nghỉ - nơi chúng sống tụ tập, đem theo dao chọc tiết lợn và dao phóng lợn để tìm người thanh niên kia trả thù.

Nhóm đối tượng đuổi theo tới địa bàn thị xã Từ Sơn nhưng vẫn không gặp người thanh niên kia nên quay về.

Trên đường về, chúng gặp anh Trần Văn Thảo và anh Bùi Văn Hợi cùng 32 tuổi, ở xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Lời qua tiếng lại, Tuyên đã dùng dao chọc tiết lợn đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng và chém một nhát vào vai trái khiến anh Thảo chết sau đó.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng trên đều là những đối tượng còn trẻ tuổi nhưng không chịu học hành, thuê nhà nghỉ sống tụ tập với nhau, có biểu hiện chăn dắt gái phục vụ ở các quán karaoke. Bọn chúng thường xuyên mang theo hung khí trong người, sẵn sàng sử dụng khi có mâu thuẫn.

Chỉ vì một vài câu nói mà một người mất mạng oan uổng còn 4 thanh niên mới lớn rơi vào vòng lao lý. Đây là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên trẻ có lối sống buông thả, manh động, đồng thời cảnh báo các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, tránh để những việc đáng tiếc tương tự xảy ra.


Theo ANTV