Ngay liền sau đó là một cảnh tượng khác, lửa, khói bốc lên cao khoảng hơn 20m. Chưa dừng lại ở đó, tia lửa đẹn men theo đường dây điện cháy 1 đoạn dài chừng gần 200m, rực sang cả 1 đoạn đường.
Ông Lê Anh Đại (SN 1962, là người trú mưa), kể “có 3 tiếng nổ vang lên, rồi khói lửa bốc lên cao, mọi người hoảng sợ tháo chạy”. Bà Nhung, cũng là một người trú mưa cách cột điện phát nổ chừng gần 7m, thuật lại “tiếng nổ rất lớn, đặc biệt là tiếng nổ sau cùng. Hình như tôi nghe là có 3 tiếng nổ lớn. Lúc đó tôi tê người, không biết chuyện gì xảy ra, một lúc sau thì cũng trấn tỉnh lại rồi bỏ chạy”.
Được biết vụ nổ còn gây nên sức ép, làm cho các cửa kính của 1 số hộ dân gần hiện trường bị vỡ toang. Hiện trường các dây điện rơi vãi 1 đoạn đường dài. Cây xanh gần trạm biếng áp cũng bị ảnh hưởng, cháy đổi màu lá.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp cùng chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa hiện trường, dập lửa và chừng gần nửa giờ sau đã ổn định tình hình, khống chế hoàn toàn vụ cháy nổ này. Hiện cơ quan chức năng Q.10 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Dự kiến vụ cháy, nổ trên sẽ làm cho khu vực địa bàn xung quanh mất điện hoàn toàn trong khoảng thời gian nhiều giờ liền. Hiện các nhân viên công ty điện lực cũng có mặt để khắc phục.
Anh Sinh (clip:2T)
