Theo ông Lê Phúc Thủy, trú tại số 123 nguyễn văn cừ, Long Biên, Hà Nội,  đoàn kiểm tra xuống bất ngờ và không hề có thông báo trước đối với gia đình và sau khi làm việc xong cũng chưa có bất kỳ ý kiến nào đối với gia đình ông.

Trước đó, em Lê Thuý Nga (sinh năm 1994, trú tại 123 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) hiện đang là sinh viên trường Học viện Quản lý giáo dục viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc gia đình em đang sống trong ngôi nhà sập xệ, dột nát, bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong khi chính quyền địa phương thì lại làm khó không cho sửa chữa nhà để ở đã làm dư luận xôn xao.

Ngôi nhà của gia đình em Nga được xây từ năm 1992, qua rất nhiều năm tháng ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều lần gia đình em xin phép UBND quận Long Biên để tu sửa lại nhưng chính quyền lại không cấp phép dù nhà cửa của gia đình em đã đủ điều kiện.

Nội dung bức thư nữ sinh Lê Thuý Nga gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Nội dung bức thư nữ sinh Lê Thuý Nga gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Lao Động