Khi mới bước chân vào phòng và nghe được lời chào đón của Việt Hương rằng: “Ơn giời, thằng Tư con má về rồi!”, nam ca sĩ đinh ninh bản thân sẽ vào vai một đứa con xa quê lâu ngày trở về chốn cũ thăm người mẹ già. Thế nhưng, càng trò chuyện cùng Việt Hương, nam ca sĩ càng lúc càng phát hiện ra nữ diễn viên trí óc không được minh mẫn cũng như có một số dấu hiệu bị lẫn thẫn tuổi về già.

Nương theo từng câu nói của “Bà Sáu Bảnh”, Minh Thuận bị xoay như chong chóng khi phải hóa thân thành nhiều nhân vật là những đứa con của bà cụ, khi đóng vai nam, lúc nhập vai nữ. Cho đến khi nhân vật cụ ông do diễn viên Mạc Văn Khoa đảm nhiệm xuất hiện và cũng có những lời nói, hành động không bình thường giống Việt Hương, nam ca sĩ mới phát hiện cả hai đều bị lẫn và quyết định tự nhận bản thân cũng là người điên.

Theo VTV