Vụ đánh ghen kinh hoàng này xảy ra vào khoảng 9 giờ 52 phút sáng 28/9 vừa qua ngay trước cổng đồn công an thành phố Thiên Trường, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Nạn nhân được xác định là ông Mẫn (38 tuổi, một kiến trúc sư) và bà Tần (29 tuổi, một công nhân). Hai người đã bị chồng cũ của bà Tần là ông Trương (30 tuổi) lái ô tô đâm thẳng vào người ngay trước đồn công an.

Trong đoạn video quay lại cảnh tượng này cho thấy, khi đó bà Tần và ông Mẫn vừa bước xuống xe để đi vào đồn công an, bỗng nhiên ông Trương từ đâu rồ ga rồi lao thẳng về phía hai người. Cú đâm mạnh đã khiến bà Tần bị ngã văng ra ngoài đất, còn ông Mẫn bị xe lôi đi một đoạn rồi đè qua người, tử vong ngay tại chỗ.

Thậm chí, khi đâm xong, tên Trương còn dừng xe rồi tiến lại gần ông Mẫn đánh, đá cho đến chết hẳn. Rồi sau đó hắn lại chạy đến chỗ bà Tần và tiếp tục đá liên hoàn.

Sau khi đoạn video này được đăng tải đã gây xôn xao dư luận và khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều người vô cùng phẫn nộ trước hành động dã man, không có tính người của tên Trương. Đồng thời cũng không ít người bức xúc với sự vô cảm của người bảo vệ và một số người chứng kiến cảnh tượng khi đó. Họ đã không có chút phản ứng gì khi tên Trương có hành động giết người và đánh người thô bạo như vậy, chỉ đến khi cảnh sát ập đến thì tên Trương mới bị bắt giam.

Theo điều tra sơ bộ cảnh sát An Huy cho biết, nguyên nhân vụ việc là do tên Trương nghi ngờ bà Tần có tình nhân bên ngoài nên đã nổi máu ghen tuông dẫn đến giết người.

Tại đồn cảnh sát, bà Tần cho hay, bà và chồng cũ là ông Trương đã gửi đơn ly dị từ năm ngoái. Tuy nhiên cả hai vẫn ở chung cùng một nhà. Tối hôm 27/9, bà Tần đi tới khuya mới về khiến ông Trương nghi ngờ bà có nhân tình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, ông Trương bóp cổ bà Tần và còn cầm dao hăm doạ, phải đến khi mẹ của Trương ra ngăn cản hắn ta mới chịu dừng tay. Vì quá hoảng sợ trước sự việc này, bà Tần đã tâm sự với ông Mẫn và ông khuyên bà nên đi báo công an.

Sáng hôm sau ông Trương chở bà Tần đến công ty rồi đi về. Sau đó gọi điện kiểm tra thì bà Tần nói vẫn đang ở công ty nhưng ông ta không tin nên đã đến cổng công ty ngồi rình mò.

Đúng lúc đó thấy bà Tần đi một mình và bắt taxi đi đâu đó. Trương lái xe theo dõi thì đi được một lúc thấy cả ông Mẫn cũng nhảy lên xe đi cùng.

Ngay lúc này, Trương càng nghĩ rằng điều mình nghi ngờ vợ là đúng. Chính vì vậy, ngay khi cả hai người dừng xe xuống, Trương đã rồ ga lao thẳng và đâm chết người.

Hiện cảnh sát cho biết sẽ điều tra thêm vụ việc rồi sau đó mới đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo Baogiaothong