Bắt đầu từ ngày 14-16/4 trở đi (tức mùng 1-3 Tết Lào) nhân dân các bộ tộc Lào tưng bừng đón chào năm mới năm 2556 năm Phật lịch theo phong tục cổ truyền của mình. Không khí đón Tết độc đáo diễn ra khắp trên mọi miền đất nước Lào.
Người Lào gọi tết của mình là Bun -pi - may (Tết năm mới) hay Bun - hốt- nặm (Hội té nước). Cử chỉ té nước cho mọi người muốn nói rằng: Không chỉ đất khát, cây khát mà con người cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, cho vạn vật sinh sôi. Hễ ai đến mảnh đất này cũng bị cuốn hút vào không khí chung, đầy linh thiêng của đất trời xứ Lào. Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.
Đầu năm, người ta cầu cho nhau bằng nước và từ nước. Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.
Ngày Tết, người Lào khắp nơi đổ về các ngôi chùa của từng bản làng. Ở thủ đô Viêng Chăn, người ta đến với 9 ngôi chùa dọc sông Mê Kông để làm lễ tắm phật. Đạo phật là Quốc đạo ở Lào, nên từ những người tước vị quyền thế cũng đều đến nơi này.
Không phân biệt thành phần giàu nghèo, lúc này chỉ có là phật tử. Bằng cái tâm của mình, hòa chung mọi điều cầu ước.
Ngày tết, ở chùa là chốn thiện tâm của tất cả mọi người, nên ai nấy cũng phải giành thời gian đến chùa. Sau khi làm lễ hết 9 chùa, họ chúc tết nhau trên đường phố, đường làng, nhà văn hóa, hoặc những nơi công cộng tập trung đông người... Đặc biệt, là đời sống cộng đồng. Họ tổ chức ăn uống, mở tiệc linh đinh, uống bia, xối nước trên người và du khách trên đường phố từ 14-16/4 hàng năm.
Người dân Lào song song với việc Lễ hội té nước là đi vào trong các ngôi chùa để làm lễ, xin ơn. Sau đó, họ lại tiếp tục vui chơi, cầu chúc cho nhau trên đường phố. Làm được điều ấy, có nghĩa là sự may mắn sẽ đến với mình. "Nếu té nước được nhiều người thì chúng tôi được lộc nhiều, may mắn cả năm", ông Sẻng Ven cho biết.
Đắm mình trong lễ hội té nước đường phố, anh Nguyễn Văn Cường - một du khách Nghệ An (Việt Nam) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến, được tham gia vào Lễ hội này, hay còn gọi là ăn Tết Lào. Thật vui vẻ, hay và có một cái gì đó tính cộng đồng rất cao. Tôi rất thích lễ hội này. Nó mang lại cho tôi hiểu hơn về phong tục đón Tết của người Lào. Và đặc biệt, là người dân nơi đây họ tổ chức ăn uống tập thể, ai có gì góp nấy, như bia, bánh kẹo, thịt gà, thịt lợn... họ không phân biệt giàu nghèo, thật tuyệt vời".
"So với những cái Tết của các nước khác, hay như Tết cổ truyền Việt Nam, thì Tết Lào cũng được xem là độc đáo riêng. Độc đáo ở chỗ, hầu hết các nhóm người, ở khắp tỉnh thành của đất nước Lào ăn Tết đều mặc chung đồng phục trong tập thể. Ví dụ, có nhóm toàn mặc áo đỏ, hoặc áo xanh... ai cũng mang trên mình những cái súng bắn nước hoặc gáo nước để múc xối lên người du khách để cầu cho năm mới được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn", anh Trần Văn Sao - một du khách đến từ Việt Nam chia sẻ với PV Dân trí tại Thủ đô Viêng Chăn.
Theo ghi nhận của PV Dân trí đi dọc khắp tuyến quốc lộ xuyên Lào bắt đầu từ Lak Sao đến thủ đô Viêng Chăn, hai bên đường không khí đón Tết của nhân dân các bộ tộc Lào càng trở nên đằm thắm, vui vẻ hơn khi hàng ngàn người đứng ven đường để mỗi khi khách đi qua để xối một cá nước, bắn một phát súng nước lên xe để mong may mắn đến với bản thân mình cũng như gia đình.
Còn ở khu vực trên dọc bờ sông Mê Kông, tại Thủ đô Viêng Chăn được dàn dựng một sân khấu lớn hàng chục mét, với hàng trăm vòi phun nước, trong đêm giao thời hàng ngàn người dự lễ được tắm mình trong đó cầu cho năm mới luôn bình yên. Họ cầu mong một năm mới tốt lành, làm ăn được gặp nhiều may mắn, con cái học hành thành đạt... Từ thành phố đến thôn quê, trên những triền sông đều diễn ra không khí đón tết tưng bừng náo nhiệt.
Dưới đây là một số hình ảnh đắm mình vui tết Lào ở Lễ hội té nước trên thủ đô Viêng Chăn






























