Cuốn sách 'Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn' của tác giả Dương Tổ Như do Trịnh Linh Như dịch chạm đến “khoảng lặng” của trái tim khi chúng ta đã có quá nhiều vết hằn trên nẻo đường mưu sinh.

Cuộc sống ở các đô thị lớn đòi hỏi mỗi người phải hoà vào nhịp sống nhanh. Điều này ngày càng đẩy con người rơi vào trạng thái “kết nối hời hợt”. Các mối quan hệ dường như chỉ phục vụ cho công việc hoặc một nhu cầu nào đó, vô tình làm mất đi tính kết nối bền vững. Nghĩa là chúng ta chỉ tương tác với nhau trên bề nổi, ngại dành thời gian tìm hiểu bản thân và người khác. Chúng ta trốn vào vỏ ốc tự tạo, mất kết nối với bản thân và mọi người xung quanh.