Jane Park là người trẻ tuổi nhất tại Anh từng thắng giải xổ số EuroMillions năm cô mới 17 tuổi. Ngay sau khi có trong tay số tiền 1 triệu bảng Anh hồi năm 2013 (tương đương hơn 30 tỷ đồng), Jane Park đã chi tiền để thực hiện một số ca phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng 4 năm sau khi thắng giải.

Giờ đây, Jane Park đã ở tuổi 21, gần đây nhất, cô vừa trải qua một ca phẫu thuật thẩm mỹ vòng 3 không thành công, khiến cô gặp biến chứng cùng nhiều vấn đề sức khỏe. Jane đã phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì nghi nhiễm trùng hậu phẫu.

Giờ đây, Jane vẫn đang phải tiếp tục điều trị vì những di chứng gặp phải. Cho tới giờ, Jane vẫn đau đớn cả về thể xác và tinh thần sau sự cố hậu phẫu cách đây vài tháng.

Cô gái trẻ dù vậy vẫn sẵn sàng nhận lời xuất hiện trong chương trình talkshow trên truyền hình Anh có tên “This Morning” để tnói về những nuối tiếc của bản thân sau khi thắng giải xổ số: “Mọi chuyện có tốt lên một chút, nhưng không phải ở mức tuyệt vời hoàn hảo”.

Trước đây, khi trải qua những khủng hoảng, Jane từng có lúc tuyên bố rằng cô đang cân nhắc kiện công ty trao giải xổ số vì cuộc đời cô đáng lẽ đã “tốt đẹp hơn 10 phần” nếu cô không trở thành triệu phú ở tuổi còn trẻ như vậy. Dĩ nhiên, sau đó, không có vụ kiện tụng “hài hước” nào như thế xảy ra, nhưng nó đã cho thấy mặt trái không ngờ của giấc mơ trúng xổ số.

Jane Park hiện sống tại Scotland, cô chia sẻ trong cuộc trò chuyện cởi mở trên truyền hình rằng cho tới giờ, cô vẫn hối tiếc vì đã công khai danh tính bản thân ở thời điểm thắng giải. Jane cũng nói rằng cô sẽ không bao giờ mua xổ số thêm nữa.

“Giờ tôi đã có thêm trải nghiệm sống và mọi chuyện cũng có tốt hơn, nhưng nhìn lại, tôi thấy thắng giải xổ số không phải điều gì đẹp đẽ như cổ tích. Ở tuổi 17, mọi chuyện rất khác, tôi chỉ muốn mua thứ này thứ kia và tôi luôn luôn thường trực mong muốn đó. Thực tế, tuổi 17 vốn không phải một thời điểm dễ dàng… Nếu được quay lại, tôi sẽ hành động khác”, Jane nhận xét.

Giờ đây, Jane cho biết cô đã bắt đầu học được cách tiêu tiền thông minh, cô hiện đang sống thoải mái khi sử dụng số tiền thắng giải để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Jane khẳng định rằng cuộc sống của cô không trở nên quá cay đắng hay bi kịch, chỉ có một chút “chệnh choạng” buổi ban đầu.

“Ở tuổi 17, bạn không thể kỳ vọng một cô gái trẻ suy nghĩ thấu đáo về chuyện tiền nong. Mọi người thậm chí đều nghĩ rằng tôi sẽ sớm tiêu sạch số tiền. Nhưng tôi đang học cách tiêu tiền thông minh”, Jane cho biết.Hồi đầu năm nay, Jane lại gặp phải rắc rối với cảnh sát vì lái xe khi đang say rượu. Cô bị phạt tiền và bị cấm lái xe trong 18 tháng. Dù vậy, Jane vẫn quyết định đi mua thêm một chiếc xe hơi và tuyên bố sẽ thuê lái xe riêng. Bên cạnh từng sự việc xảy ra trong cuộc sống riêng tư của cô, luôn có sự dõi theo của truyền thông và công chúng Anh.

Jane cho rằng đôi khi mọi chuyện trở nên tệ hơn bởi chính sự quan tâm đặc biệt đó dành cho mình, tất cả chỉ bởi cô từng trúng giải xổ số: “Thoạt tiên, tôi rất phấn khích, rất hạnh phúc, vì cùng lúc tôi vừa trở nên giàu có vừa trở nên nổi tiếng. Nhưng sự chú ý mà mọi người dành cho tôi có những khía cạnh đen tối của nó”.

Khi thắng giải hồi năm 2013, Jane ngay lập tức mua một chiếc xe hơi thời thượng, mua toàn bộ các suất vé để xem đội bóng mà cô yêu thích thi đấu suốt một mùa, và chuẩn bị cho một chuyến du lịch ở một hòn đảo xinh đẹp ngoài biển Địa Trung Hải.

Cô cũng mua cho mình một căn nhà để dọn ra ở riêng (dù gần đây đã rao bán nhà để quay về ở với bố mẹ do cảm thấy sống một mình khá buồn). Sau chiếc xe hơi đầu tiên, Jane đã mua thêm 3 chiếc xe hơi khác và giờ cô đang dự định thuê lái xe riêng trong thời gian bị cấm ngồi sau vô-lăng.

Trong những năm tháng sau khi thắng giải xổ số, Jane được báo chí Anh khá quan tâm, từng động thái mới trong đời sống riêng của cô đều thu hút sự chú ý, từ các ca phẫu thuật thẩm mỹ mà cô thực hiện cho tới những lần xuất hiện táo bạo tại các cuộc vui.

Theo Metro/OK! Magazine