Hình ảnh được chế từ trang bìa ấn phẩm thường niên của The Economist, “The World in 2016” - "Thế giới năm 2016", nhưng được thay thế bằng năm 2017, và nhà lãnh đạo Ukraina đứng xen giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh David Cameron.

Ảnh thật thì Tổng thống Nga Putin ở vị trí này.

Ông Poroshenko đã vội đăng bức ảnh chế lên Twitter với dòng chữ: "Có những món quà tôi không nhận như lời khen, mà là trách nhiệm cá nhân".

Sau đó mới rõ ra bức ảnh chế là món quà của chính quyền Ukraina gửi tặng Tổng thống của họ.

Cho dù ông Poroshenko có tưởng đây là ảnh thật hay không, thì bức ảnh đã làm dậy sóng mạng xã hội và tiếp tục gây ra một “cơn bão” photoshop vượt qua biên giới Nga, nhiều người tiếp tục chế ảnh cựu tài phiệt chocolate trên các bìa tạp chí khác.


Hình ảnh "nhái" đăng trên Twitter của tổng thống Ukraina.

Các nghị sĩ Nga cũng cường điệu vấn đề này, trong đó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov nói rằng, ông Poroshenko đã “đến vùng đất Narnia” (vùng đất của sự tưởng tượng).

Có lẽ do bị chỉ trích quá nhiều, tổng thống Ukraina đã xóa dòng chia sẻ trên Twitter. Vài giờ sau, chính quyền Kiev ra một tuyên bố cho hay, sự việc này là một trò đùa “cần được xem xét trong bối cảnh Ukraina đang nỗ lực tìm kiếm vị trí của mình trên thế giới”, đồng thời cáo buộc truyền thông Nga “không nhìn nhận nó với sự hài hước mà như là một mối đe dọa với vị thế địa chính trị của Nga”.

Theo Lao Động