Ban đầu, bác sĩ thú y cho rằng đây chỉ là một tai nạn. Họ chăm sóc vết thương qua loa cho voi con rồi đưa chú về với mẹ sau hai giờ. Tuy nhiên, voi mẹ lại tiếp tục giẫm lên voi con một lần nữa. Sau đó, nhân viên vườn thú đã phải tức tốc cách ly voi mẹ và đưa chú voi con đến nơi khác.

Sau khi được cách ly, chú voi con đã nằm khóc ròng rã suốt 5 giờ đồng hồ. Các nhân viên tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Shendiaoshan, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã ra sức an ủi động viện chú. Sau đó, sức khỏe và tinh thần của voi con đã khá hơn nhiều.

Theo NĐT