Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ PSD (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: Chó là giống rất thân thiện với con người, biết bảo vệ người nhưng để xảy ra sự việc cả 4 con chó “phản chủ” như vụ việc vừa qua tại Hà Nội thì rất đáng tiếc.

"Hai giống chó Dobermen và Rottweiler trong vụ tấn công chủ có đặc tính hung dữ, nếu được huấn luyện tốt chúng sẽ trở thành chó nghiệp vụ giỏi, bảo vệ hiệu quả cho chủ nhân và gia đình. Đối với trường hợp trên, để xảy ra vụ việc như vậy không thể đổ lỗi cho chó, mà lỗi hoàn toàn do chủ nhân - người nuôi chó” - ông Hà nói.

Ông Hà chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do: Ông chủ nuôi chó này đã không tuân thủ pháp luật, đưa những con chó to, nguy hiểm như thế đi ra đường mà không rọ mõm, không có dây cương dắt nên rất nguy hiểm cho những người khác. Bởi vì ra đường rất nhiều việc có thể kích thích đối với con chó khiến chó trở nên hung dữ; việc nữa ông chủ này đã không kiểm soát được những con chó do chính mình nuôi. “Và việc xảy ra như vậy, cũng là do ông này không phải là người chủ đầu tiên của 4 con chó này, hoặc không phải là người nuôi 4 con chó từ bé” - ông Hà phân tích thêm.

Một cách đối phó khi gặp phải chó dữ tấn công được nhân viên của Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ PSD sử dụng trong công tác huấn luyện chó giữ. Ảnh: Thành An

Đồng quan điểm với ông Hà, Phó giám đốc phụ trách huấn luyện Hạ Đạt Hảo, Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ PSD cho rằng: Nguyên tắc khi đưa chó đi vệ sinh, đi dạo chơi thì bắt buộc phải rọ mõm, có dây dắt và tuyệt đối không được kích động chó, nếu có người trêu thì nên giữ chó và dắt chó đi chỗ khác, nếu không thì không thể lường trước được hậu quả. Khi giống chó này đã tấn công một ai thì rất khủng khiếp.

Đối với sự việc trên, vị Giám đốc Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ PSD cũng đưa ra những khuyến cáo đối với những người nuôi 2 giống chó dữ này, cũng như những giống chó dữ khác.

Ông Hà nói: “Trước tiên, nếu nuôi cho trong gia đình thì phải nuôi từ bé; đối với chó đã lớn rồi nuôi sẽ rất khó, nếu nuôi loại chó đã lớn sẽ rất nguy hiểm vì khó thuần. Ngay cả việc nếu nuôi chó từ bé, cũng phải nuôi đúng cách, phải dạy dỗ, yêu thương chó và người nuôi chó phải rất nghiêm khắc, nhất quán, phải tạo được cái uy của người chủ đối với vật nuôi.

Thứ nữa, người nuôi chó phải có những kĩ năng nhất định, phải biết dùng dây cương, mỗi loại chó có dây cương khác nhau. Theo tôi, một người không nên nuôi quá nhiều chó, nếu nuôi nhiều chó rất dễ dẫn đến chó bị kích động. Đặc biệt, muốn chó thuần thì phải đưa chó đi huấn luyện những nơi có uy tín để tránh việc chó cắn lại chủ”.

Theo ông Hà, nếu gặp phải trường hợp chó cắn lại chủ, thì tốt nhất là dùng gậy, gạch đá (nếu có) để xua đuổi, đồng thời kêu to để người dân đến giúp. Trong trường hợp bị cắn thì phải đứng im, hoặc nằm như khúc gỗ lấy tay ôm những bộ phận nguy hiểm. Kh bị cho cắn thì nhằm những huyệt bộ phận trên cơ thể chó như, chọc vào mắt, đá vào mông, đá bụng, bộ hạ thì chó sẽ chạy đi, không cắn lại nữa.

Giống chó Rottweiler có đặc tính thông minh, hung dữ, nếu được huấn luyện tốt chúng sẽ trở thành chó nghiệp vụ giỏi, bảo vệ hiệu quả cho chủ nhân và gia đình. Ảnh: Thành An

Như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 12.3, ở khu vực phường Phúc Xá, (Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vụ 4 con chó “tây” lao vào cắn lại người chủ và người dân đi đường. Sự việc “rùng rợn” được ghi lại bởi camera nhà dân gần đó, sau khi đoạn clip này được “tung” lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngay khi video được chia sẻ, nhiều người đã tỏ ra lo lắng trước việc nuôi những giống chó dữ dễ gây nguy hiểm cho mọi người và cho chính chủ nhân.

Theo tìm hiểu của PV, người đàn ông bị chó căn tên Duy – là chủ của 4 con chó, đàn chó này gồm 2 con thuộc giống Dobermen và 2 con thuộc giống Rottweiler.

Một số người dân cho biết, đàn chó trên không phải anh Duy nuôi từ bé mà do anh này mua qua tay một người chủ khác, lúc anh bị cắn, gia đình phải gọi cho chủ cũ của 4 con chó đến mới "thuần" được chúng. Trước khi tấn công chủ, đàn chó đã tấn công một bà Nguyễn Thị Lợi (67 tuổi, ngõ 2, Phúc Xá -hàng xóm của anh Duy), gây thương tích ở tay và bắp chân của bà Lợi. Anh Duy sau đó đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức chữa trị vết thương.

Theo Lao Động