Được quảng bá là 'Công viên giải trí lớn nhất châu Âu', Wonderland Eurasia chính thức mở cửa đón khách vào tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên vì những bất ổn chính trị cũng như tình trạng vắng khách kéo dài đã khiến công viên ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ này buộc phải đóng cửa vĩnh viễn sau chưa đầy một năm hoạt động.

{keywords}

Những bức tượng khủng long bị bỏ lại trong công viên chất thành đống lên trên cánh đồng được ví như câu chuyện 'về tham vọng và sự lãng phí mà chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phải đối mặt'.

{keywords}

Dự án do chính quyền thành phố Ankara xây dựng này đã tiêu tốn hàng trăm triệu đô la. Theo đó, Wonderland Eurasia có tới 17 tàu lượn siêu tốc cùng hàng chục điểm tham quan khác nhau trải rộng trên một diện tích gần 130 hecta hiện nay đều bị bỏ hoang.

{keywords}

Những bức tượng khủng long đổ nát chất đầy trên cánh đồng bên ngoài công viên Wonderland Eurasia

{keywords}

Hình ảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu khai mạc công viên ngày 20/03/2019

{keywords}

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ kéo tới tham quan trong ngày đầu mở cửa

{keywords}

Lượng khách tới Wonderland Eurasia sau đó ngày càng giảm

{keywords}

Tuy nhiên, công viên vẫn phải duy trì các buổi biểu diễn lớn ngoài trời

{keywords}

Các trò chơi giải trí của Wonderland Eurasia rất đa dạng

{keywords}

Ngoài ra công viên còn có một vòng quay khổng lồ để ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi

{keywords}

Hình ảnh hoang tàn của công viên sau hơn một năm đóng cửa vĩnh viễn

{keywords}

Các mô hình nay đều được đưa vào bãi phế liệu

Đỗ An (Theo The Atlantic)