Trong khi vận tải hành khách liên tỉnh đang bị “khoá cứng” chưa thể hoạt động trở lại thì những đoàn người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam vẫn bất chấp mưa gió, nguy hiểm đi xe máy vượt hàng trăm, hàng ngàn km để về quê.

Trong khi vận tải hành khách liên tỉnh đang bị “khoá cứng”, chưa thể hoạt động trở lại thì những đoàn người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam vẫn bất chấp mưa gió, nguy hiểm đi hàng trăm, hàng ngàn km bằng xe máy để về quê. 

Vợ chồng chị Lê Thị Minh làm công nhân ở Bình Dương, sau mấy ngày đi xe máy về quê ở Hà Tĩnh chia sẻ, đi xe máy về là phương án bất đắc dĩ vì gia đình chị không có sự lựa chọn nào khác. “Đi xe máy về thực sự quá vất vả, mưa gió, đường đi khó khăn nguy hiểm dọc đường khó tránh. Nhưng trong bối cảnh đường sắt, hàng không và xe khách liên tỉnh chưa hoạt động trở lại thì buộc vợ chồng tôi vẫn phải đi về”, chị Minh chia sẻ.