Khi nghe không khí Tết đang gần kề, chị Trần Thi Hoài Oanh (quê Đồng Nai) lại khắc khoải, lo lắng rồi ứa nước mắt, bởi chị không thể về nhà sum họp với gia đình mà phải trực chiến trong bệnh viện suốt nhiều năm nay để cùng con gái chạy thận, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Oanh cho biết chị và con gái ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, gặp bác sĩ nhiều hơn bạn bè, nỗi buồn nhiều hơn tiếng cười vui nhưng phải ráng lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

Hy vọng trong những ngày năm mới, tất cả những bệnh nhi chạy thận đều có một sức khỏe tốt, luôn vững tin rằng mọi điều tốt đẹp đang chờ đón các em ở phía trước… 

Phước Sáng