Từ giữa tháng Chạp, tiệm nail của chị Như Ý (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết phải tăng tối đa nhân lực của tiệm và thời gian phục vụ để có thể kịp làm đẹp cho khách hàng. 

Chị Kim Ngân và chị Dung Ngọc (ngụ Tân Bình) dành khoảng 6 tiếng chăm sóc bộ móng ăn Tết, cả 2 đã phải đặt lịch trước qua mạng xã hội từ hơn 1 tuần để tránh mất hàng giờ đồng hồ ngồi chờ đợi khi làm đẹp.

Tương tự, các tiệm làm tóc nam, spa tại TP.HCM cũng kín chỗ, tấp nập khách ra vào làm đẹp dịp Tết. Nhiều chủ cửa hàng cho biết lượng khách năm nay vẫn giữ ổn định như mọi năm. Càng cận Tết, lượng khách hàng sẽ càng đông nên dự đoán thời gian tới sẽ "mất ăn, mất ngủ" kéo dài đến chiều tối 30 Tết.

Phước Sáng - Đình Tuyến