Sáng 30 Tết, đường phố TP.HCM không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc như thường thấy. Các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai không còn khói bụi hay còi xe ồn ã.

Đường Hai Bà Trưng (quận 1) không còn cảnh ùn tắc, đông đúc phương tiện giao thông như thường ngày.

Đường Bùi Viện (quận 1) im lìm vào buổi sáng, âm thanh rao vặt của người bán hàng không còn.

Nhiệt độ TP.HCM sáng nay 28 độ C, nhiều người vẫn giữ thói quen thể dục, thể thao ngoài đường từ rất sớm. 

Chợ hoa xuân công viên 23/9 (quận 1) thưa thớt khách.

Khu vực trước cổng chợ Bến Thành (quận 1), hàng trăm người đến du xuân sớm.

Dịch vụ thuê xe xích lô chụp ảnh đắt khách với giá từ 20.000-50.000 đồng/lượt. 

Lại Minh Châu (18 tuổi) đến chụp ảnh từ 6h30. "Sau nhiều năm rào chắn, nay mình mới được chụp với chợ Bến Thành, biểu tượng của TP.HCM", cô chia sẻ.

Huỳnh Thị Cẩm Hà (28 tuổi) cho biết, lần đầu ăn tết ở TP.HCM nên cô khá hào hứng. "Mọi khi giờ này mình đã về quê, năm nay vì muốn thay đổi không khí nên đã ở lại", cô nói.

Khu vực trước cửa Bưu điện Thành phố và đường sách Nguyễn Văn Bình vắng vẻ du khách.