Trong cuốn sách Đại dương đen của tác giả Đặng Hoàng Giang, có một chi tiết ấn tượng và đáng suy ngẫm trong số rất nhiều câu chuyện của người trầm cảm được kể lại.

Trong cuốn sách Đại dương đen của tác giả Đặng Hoàng Giang, có một chi tiết ấn tượng và đáng suy ngẫm trong số rất nhiều câu chuyện của người trầm cảm được kể lại. 

Đó là câu chuyện của một cô gái mắc bệnh trầm cảm nhưng chỉ nhận được thái độ bàng quan từ bố mẹ - những người vốn đã không còn chung sống với nhau từ lâu. Thế nhưng, cũng chính họ lại rất sốt sắng, chạy đôn chạy đáo khi thấy con bị ốm vì mấy bệnh vặt vãnh thông thường.