Đúng như dự đoán, U23 Indonesia vẫn dùng "đặc sản" là lối chơi rắn khi đối đầu với U23 Việt Nam. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội bóng của HLV Shin Tae Yong vẫn không ngần ngại "chém đinh, chặt sắt" với các cầu thủ chủ nhà Việt Nam.

Tình huống xấu chơi đáng chú ý nhất từ phía các cầu thủ Indonesia diễn ra ở phút 42 khi tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tranh chấp bóng bổng với Marc Klok. Sau khi cầu thủ Indonesia ngã, Rachmat Irianto liền bỏ bóng đạp thẳng vào người Văn Tùng để trả đũa.

Hùng Dũng và Hoàng Đức có hành động bảo vệ đàn em

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng ngay lập tức lao tới để bảo vệ Văn Tùng. Các cầu thủ Indonesia cũng không vừa định lao vào "nói chuyện bằng tay chân" khiến bầu không khí rất căng thẳng.

Tuy nhiên sang hiệp 2, sau khi liên tiếp bị thủng lưới, các cầu thủ U23 Indonesia bị xuống tinh thần và chỉ biết nhận thất bại trong tâm phục, khẩu phục.

U23 Việt Nam rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trân ra quân SEA Games 31
Sân Việt Trì không còn một chỗ trống
Các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt suốt trận đấu
Đại kỳ Việt Nam được căng lên ở khán đài B
Đội trưởng Hùng Dũng vẫn là người dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam
Hùng Dũng và Tiến Linh cũng sẵn sàng xả thân bảo vệ các đàn em U23 Việt Nam khi bị cầu thủ U23 Indonesia chơi xấu
Cả hai đội đều chơi rất máu lửa
Vai trò của các cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Hoàng Đức được thể hiện 
Hùng Dũng đóng góp 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam
Thủ quân U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng
Trong khi Tiến Linh là người mở tỷ số
U23 Việt Nam càng chơi càng hay
Văn Đô ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo đỏ
Niềm vui sướng của các CĐV trên SVĐ Việt Trì.

S.N