Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân mua số lượng lớn cá mang đến khu vực chùa Diệu Pháp, TP.HCM để phóng sinh. Nhiều bịch có tới cả trăm con được thả cùng một lúc. 

Tuy vậy, do bị nhốt lâu trong túi nilon kín, thiếu khí oxy, nhiều cá khi vừa được thả ra đã bơi ngửa, một vài con cứng đơ không còn ngọ nguậy. 

Những con cá sống được tỏ ra yếu ớt bơi thành từng đàn ở gần bờ. 

Cảnh tương tự tại một khúc sông Sài Gòn lúc 9h sáng.

Ở những vị trí khó tiếp cận, một người đàn ông vượt rào để men ra mép sông thả cá.

Mang theo tâm nguyện của gia chủ, Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên trời báo cáo Ngọc Hoàng những vấn đề trong năm. 

Chị Khánh (Thủ Đức, TP.HCM) đưa cậu con trai đi cùng thả cá. Năm nay gia đình chọn sông Sài Gòn thay vì "làm thủ tục" ngay gần nhà như mọi năm. 

Dịp này, nhiều người dọn dẹp ban thờ trong nhà rồi mang tro và chân hương ra vứt cùng với thủ tục thả cá. 

Như mọi năm, đội quân chích điện lại xuất hiện để vây bắt. Khu vực này có 3 chiếc thuyền hoạt động khắp mặt sông.

Ngoài ra còn có các “vợt thủ”, “cần thủ” xuất hiện ngay trên bờ. Một người đàn ông đứng cách vị trí người dân thả cá chỉ hơn 10m. Bất cứ con cá to nào bơi gần bờ đều bị anh ta bắt sống. 

Nhiều người đứng xem thả cá đùa nhau rằng, cá bị vợt mất rồi, vậy ông Táo lấy phương tiện gì cưỡi về trời. 

Thế Sơn