Trưa 27/1 (mùng 6 Tết), ngày đầu tiên trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, hàng dài du khách đổ về Phủ Tây Hồ lễ bái, trong đó phần lớn là những người làm việc tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp.

Toàn bộ sân phủ chật cứng người đứng, quỳ làm lễ. 

Kể từ ngày mùng 1 Tết đến nay, địa điểm tâm linh này luôn đông khách, riêng hôm nay là ngày cao điểm.

Anh Dương cùng các đồng nghiệp của mình đến phủ cầu tài lộc, bình an, năm mới công việc được thuận lợi. "Tôi công tác trong ngành ngân hàng. Năm nào chúng tôi cũng dành thời gian đi lễ trong ngày đầu đi làm của năm mới để cầu cho công việc thuận lợi, nhiều tài lộc", anh Dương chia sẻ. 

Chị Ánh cùng các đồng nghiệp tại một công ty thiết bị máy tính trên đường Nghi Tàm đi Phủ Tây Hồ trong ngày đầu khai xuân. “Tôi xin sớ đầu năm với mong muốn một năm nhiều may mắn, bình an và phúc lộc thọ tràn ngập với bản thân cũng như gia đình”, chị Ánh bày tỏ.

Đồ lễ chủ yếu là bánh kẹo, hoa, vàng mã do ban quản lý quy định không được mang đồ ăn mặn, rượu bia vào bên trong. 

Để bê mâm lễ tìm vị trí đặt ở ban thờ khá khó, nhiều người chỉ còn cách cầm trên tay rồi khấn vái.

Những người làm ăn buôn bán dịp này trở lại Hà Nội cũng tìm đến Phủ Tây Hồ cầu lộc đầu năm.

Bên trong phủ chật kín người.

Càng về chiều, dòng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông đúc hơn do nhiều cơ quan, đơn vị cho nhân viên làm việc hết buổi sáng rồi về nghỉ.