- Dừng đóng phim gần 3 năm và vẫn chưa thấy tín hiệu nào cho sự trở lại màn ảnh, Bảo Thanh ''ẩn mình'' lâu quá chăng? 

Thực ra tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim từ VFC nhưng có lẽ vì đã nghỉ quá lâu nên chờ đợi một vai diễn thuyết phục được mình ngay từ lúc đọc kịch bản. Tôi có nhận được một kịch bản hay nhưng do vướng lịch đi châu Âu mới đây và sắp tới là đi Nhật cùng Nhà hát Công an Nhân dân nên không đảm bảo được lịch quay và đành từ chối.

Tôi nghe một số nhận xét: 'Bảo Thanh bây giờ chảnh lắm, không đi đóng phim vì kén chọn vai diễn, kén chọn kịch bản'. Nếu nói ở góc độ đó tôi hoàn toàn có quyền được kén vai diễn và kịch bản. Nhưng ở góc độ gia đình, với một người làm nghệ thuật có 2 con, nếu đặt lên bàn cân giữa sự nghiệp và gia đình, tôi chắc chắn sẽ chọn gia đình.

Từ trước đến nay tôi luôn chọn gia đình, huống chi giờ con gái tôi còn nhỏ. Ngày trước khi sinh bạn Bin (con trai đầu lòng của Bảo Thanh - PV) tôi phải cắn răng, nén nước mắt vào trong để con ở nhà đi làm phim, tìm kiếm cơ hội và chứng minh khả năng diễn xuất bởi khi đó tôi còn quá trẻ. 

Ngày hôm nay khi đã có thành quả rồi, tôi hạnh phúc và biết ơn khán giả vì cho mình vị trí này. Tôi cũng phải cảm ơn gia đình bởi không có mọi người không có Bảo Thanh bây giờ. Do vậy tôi quyết định sau khi sinh bạn Nu (con gái thứ 2 của Bảo Thanh - PV) sẽ nghỉ lâu lâu một chút, chờ đến khi con gái cứng cáp mới quay lại công việc. 

Tôi nghĩ việc mình quay trở lại đóng phim cũng là do cái duyên nữa. Có phim muốn làm lại không đảm bảo thời gian quay. Còn nếu bộ phim đó không thuyết phục được mình thì dù có bị mọi người giận dỗi, tự ái hay nghĩ sai tôi vẫn không nhận. Tôi không cố gắng ép mình vào đôi giày không vừa chân. 

- Bảo Thanh đã nổi tiếng, kinh tế tốt thì cũng đến thời điểm được phép lựa chọn, không lao đi làm phim vì số lượng để chứng tỏ bản thân nữa? 

Từ khi mới vào nghề tôi đã rất kỹ càng trong việc lựa chọn kịch bản phim. Mọi người nói tôi may vì phim nào tham gia cũng hay, cũng hot. Đúng là một phần do may mắn thật nhưng cũng còn do lựa chọn của tôi nữa. Trong nghệ thuật rất khó nói trước điều gì vì người thích, người không, và không thể biết trước phim có thành công hay không trước khi ra mắt. Vì thế tôi vẫn tin vào duyên số.

Nếu ở giai đoạn này tôi vẫn chưa nhận một bộ phim nào đó thì cũng vì duyên chưa tới. Nhưng biết đâu một thời gian nữa khi tôi sẵn sàng và con gái đã cứng cáp, nhận được kịch bản hay tôi sẽ trở lại.

Lúc nào trong tôi cũng có niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt. Tôi quay lại làm sân khấu cũng là vì vậy. Nhưng với sân khấu mình chỉ phải tập những buổi nhất định chứ không đi triền miên như làm phim nên vẫn có thời gian ở nhà với con.  

- 3 năm không đóng phim, diễn viên như chị nhớ nghề thì phải 'khoả lấp' thế nào?

 Tôi luôn theo dõi những bộ phim đồng nghiệp mình làm. Thỉnh thoảng xem những đoạn cắt thấy hay là tôi vào bình luận, khen ngợi. Doãn Quốc Đam, chị Lan Phương, chị Hồng Diễm hay trước đó là Bảo Hân, Quang Anh... diễn rất đáng yêu.

Ví dụ khi các bạn ấy hỏi tôi rằng họ diễn có được không, tôi lại phải xem lại để trả lời. Tôi có cảm giác mình vẫn song hành với các bạn ấy ở hậu trường và những lần gặp gỡ chúng tôi nói chuyện nhiều về nghề nghiệp nên thấy mình không quá xa với mọi người. 

Chính người này (Bảo Thanh quay sang chồng ngồi bên cạnh - PV) đã hỏi tôi rằng: "Không đi đóng phim ở nhà em có buồn không?". Tôi đáp: "Buồn chứ anh! Nhìn mọi người đóng phim mà mình cứ ở nhà ôm con, cảm giác hơi bị bỉm sữa quá". Nhưng thực ra tôi thấy mình đang tận hưởng hạnh phúc vì quãng thời gian trước đó không có được. Khi sinh Bin, vợ chồng tôi mỗi người 1 nơi, nhiều khi tôi buồn khóc một mình. Giờ khi gia đình đoàn tụ, tôi muốn bù lại quãng thời gian trước đây thiếu vắng nhau.

Anh Thắng (tên chồng Bảo Thanh - PV) nói với tôi: "Em cứ đi đóng phim đi. Anh thấy em đi đóng phim hay mà". Tôi cũng thích đi đóng phim lắm nhưng lại thích ở nhà với con hơn. Anh ấy cũng rất nghiện con như tôi nên hai vợ chồng lúc nào cũng chỉ loanh quanh ở nhà với con. Thêm nữa, vì mới về Nhà hát Công an Nhân dân nên đây là quãng thời gian tôi muốn tận hiến cho công việc. 

Nói tôi không đóng phim nữa là không đúng, nói tôi chảnh cũng không đúng, chỉ là tôi đang trong quá trình lựa chọn kịch bản và vai diễn để tìm thời điểm thích hợp quay lại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản với một người mẹ bỉm sữa ở nhà nuôi con, đã không liên quan đến showbiz từ lâu mà vẫn bị cuốn vào những thông tin tiêu cực thì thấy không thoải mái. 

- Nhưng điều đó càng cho thấy sức hút của Bảo Thanh dù gần 3 năm không đóng phim nhưng vẫn được quan tâm và có độ tương tác lớn trên mạng xã hội? 

Khi Về nhà đi con lên sóng, có người thích người không. Thời điểm đó mọi người nhận xét phim truyền hình Việt, đặc biệt là phim phía Bắc đang lấy lại vị thế của mình. Anh Thắng nói với tôi rằng nếu sau vài năm mà khán giả vẫn còn khen Về nhà đi con hay như Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em, series Cảnh sát hình sự trước đây có nghĩa là phim thành công.

Bây giờ mọi người vẫn vào Facebook khen vai diễn đó khiến tôi vô cùng xúc động. 4 năm trôi qua mà khán giả vẫn dành tình cảm cho Về nhà đi con, nghĩa là phim đó thành công thực sự rồi. Tôi nghĩ rất khó có một bộ phim hay vai diễn để đời trong cuộc đời làm nghệ thuật của một diễn viên trong khi khán giả vẫn nhắc tới vai diễn của tôi trong Sống chung với mẹ chồngVề nhà đi con. Đó là niềm hạnh phúc vì mình khó có thể trở lại cái đỉnh như vậy.

- Chị áp lực khi quay lại với màn ảnh trong lúc đã có 2 vai diễn thành công và khó có thể vượt qua những đỉnh quá cao như vậy? 

Tôi không có ý định vượt qua một cái đỉnh nào mà chỉ nghĩ mình nghỉ đủ lâu và mọi người đủ thời gian để ngấm vai diễn cũ và quên nó đi để đón nhận tôi trong một vai diễn mới. Quan điểm làm nghề của tôi là nếu còn được thở, được làm nghề là còn hạnh phúc. Tôi không đặt ra yêu cầu phải thế này, thế kia bởi trước đây hay bây giờ vẫn thế.  

Do vậy chồng tôi mới quyết định ra khỏi ngành công an để ở nhà chuyên tâm chăm lo cho gia đình vì chỉ có như thế mới giúp tôi làm nghề được vô tư nhất. Trước đây khi còn khó khăn tôi đã làm nghề vô tư rồi. Bây giờ khi kinh tế đã ổn định, tôi vẫn tiếp tục được vô tư làm nghề mà không phải suy nghĩ về việc ai đi đón con, ai ở nhà chăm con. 

Ở thời điểm này tôi hoàn toàn có quyền được lựa chọn kịch bản và vai diễn. Ngày xưa khi còn khổ tôi đã tự cho mình tự trọng làm nghề chứ không như điều mọi người đang nói theo hướng rất tiêu cực. Facebook hay nhắc lại kỷ niệm ngày này năm xưa và tôi xem lại thấy ở nhiều thời điểm sao mọi người comment ác độc vậy nhưng tôi vẫn có thể vượt qua.   

Thiết kế: Nguyễn Cúc