Chiều ngày mùng 1 Tết Quý Mão, hàng ngàn người dân Hà Nội và du khách tới các đền, chùa linh thiêng, cổ kính của thủ đô để du xuân, cầu bình an trong năm mới. Tuyến đường Thanh Niên, đoạn nối từ đền Quán Thánh đến chùa Trấn Quốc kín đặc phương tiện giao thông, thường xuyên ùn ứ, di chuyển khó khăn
Xe ô tô xếp dài dưới lòng đường, xe máy để chật kín vỉa hè ven hồ Tây

Một người dân vất vả tìm nơi gửi xe. "Ở góc phía trên thì chỉ xuống phía dưới, xuống đây thì họ không nhận nữa vì đã chật kín chỗ. Đường tắc nghẽn, chỗ để xe chật chội lắm", người dân cho biết

Chùa Trấn Quốc có lịch sử 1.500 năm, là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời Lý và Trần. Nơi đây không chỉ cổ kính, linh thiêng mà còn có kiến trúc ấn tượng, là điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế

Các khu vực bên trong chùa đền chật cứng người dân và du khách trong chiều mùng 1 Tết. Trước đó, trong sáng cùng ngày, lượng người tới ít, khung cảnh vắng lặng hơn rất nhiều

Lượng du khách tới đây đông nhất từ 15h - 18h chiều mùng 1 Tết
Cũng nằm trên đường Thanh Niên, đền Quán Thánh thu hút rất đông người dân và du khách
Vỉa hè xung quanh đền chật kín xe máy

Nhiều du khách không thể len vào khu thờ chính nên thắp hương, vái vọng từ sân đền

"Khu vực đường Thanh Niên là nơi tọa lạc của những đền, chùa nổi tiếng nên lượng người đổ về rất đông. Gia đình tôi phải để ô tô ở cách đây 300m rồi đi bộ đến đền Quán Thánh, sang chùa Trấn Quốc. Nếu đi ô tô, thời gian di chuyển có khi mất hàng giờ vì tắc nghẽn", chị Huyền Thương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết