W-tet-nguyen-hue-20-1.jpg

Sáng 10/2 (mùng 1 Tết) TP.HCM có nắng ấm chan hoà, nhiệt độ buổi sớm khoảng 26 độ C.

W-tet-nguyen-hue-15-1.jpg

Tạm gác lại những bộn bề năm cũ, TP.HCM sáng mùng 1 Tết không còn cảnh nhộn nhịp, hối hả như thường ngày. Khoảng 7h, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đoạn dẫn lên cầu Thủ Thiêm ít phương tiện lưu thông.

W-tet-nguyen-hue-12-1.jpg

Cầu Ba Son (quận 1) thông thoáng ngày đầu năm Giáp Thìn.

W-tet-nguyen-hue-7-1.jpg

Các con đường ở trung tâm như Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai ít phương tiện di chuyển hơn mọi ngày. Nhiều người dân chạy bộ thong thả tận hưởng ngày đầu năm.

W-tet-nguyen-hue-5-1.jpg

Đường Lê Duẩn (quận 1) đẹp thơ mộng, nhiều người dân xuống đường du xuân.

W-tet-nguyen-hue-8-1.jpg

Khoảng 8h, mặt trời lên ánh vàng bên Bến Nhà Rồng, mọi cảnh vật thêm phần trữ tình.

W-tet-nguyen-hue-21-1.jpg

Người dân bắt đầu ăn mặc đẹp đi chúc Tết họ hàng và bạn bè. Gương mặt ai nấy đều tươi vui, rạng rỡ.

W-tphcm0-1.jpg

Những con đường rợp bóng cờ hoa của thành phố mang tên Bác. Có thể nói mùa xuân là mở đầu cho những điều tươi mới, cho vạn vật sinh sôi, cho mọi điều may mắn.

W-tphcm1-1.jpg

Anh Tuấn (quận 1) mặc áo dài, đi guốc mộc đạp xe một vòng qua Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà rồi về đi chúc Tết người thân cùng gia đình.

W-tet-nguyen-hue-22-1.jpg

Anh Ánh Ngô (quận Phú Nhuận) đang thực hiện mâm cúng mùng 1 Tết. "Tôi mong một năm mới bình an, sức khoẻ đến với gia đình", anh nói.

W-tet-nguyen-hue-9-1.jpg

Nhiều người chọn đi cà phê trong buổi sớm đầu năm.

W-tet-nguyen-hue-2-1.jpg

9h30, đường Bùi Hữu Nghĩa 9 (quận Bình Thạnh) bắt đầu nhộn nhịp người đi đường.