Hòa chung không khí tưng bừng đón giao thừa của người dân cả nước, ở nơi địa đầu Tổ quốc, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng tất bật chuẩn bị để đón giao thừa đầm ấm như một gia đình.

Tại đây, các chiến sĩ chung tay sắp xếp lại mâm ngũ quả, cành đào, cây quất lung linh thêm khi được thêm đèn nháy, những câu đối chúc Tết được treo thẳng thắn dưới Quốc kỳ Việt Nam.

Ai cũng cảm nhận được hơi thở của thời gian và chờ thời khắc giao hoà giữa năm cũ và năm mới ở nơi phên dậu biên cương của Tổ quốc.

z5149432466051 26b6cde2b757d2f609b6eb8c061a8d3f.jpg
Những cái bắt tay nồng ấm tình hữu nghị giữa lực lượng biên phòng Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc)

Vừa xếp bánh chưng lên bàn thờ trụ sở, Thượng tá Diệp Mạnh Hảo, Chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa cho biết, TP Móng Cái có 72km đường biên giới trên đất liền, vì vậy mọi công tác an ninh, trực ban ở các chốt vẫn được duy trì như thường ngày để đảm bảo không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Cũng theo Thượng tá Hảo, khi thời khắc giao thừa chỉ còn được tính bằng tiếng, mọi công tác chuẩn bị tại đây đã hoàn tất. 

z5149432513215 39385690a9c8fd655b5ffd1943f743ea.jpg
Pháo hoa được đặt sẵn trên cầu Bắc Luân 1 

Những người lính mang quân hàm xanh vẫn như thường lệ, tiếp tục vững vàng bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, không lúc nào ngơi nghỉ. Với người lính biên phòng, đồn chính là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.

"Nhiều cán bộ đã ở lại đồn trực xuyên Tết nhiều năm, các tân binh cũng có chút nhớ nhà nhưng tất cả đều được tình đồng chí, đồng đội khỏa lấp và coi đây là ngôi nhà thứ 2 của những người lính biên phòng", Thượng tá Hảo tâm sự.

z5149432528508 b85c4f1a22f037ce684365530b7ae58b.jpg
Không khí đón giao thừa của lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc

Cùng ngày, Bí thư Thành uỷ TP Móng Cái ông Hoàng Bá Nam đã tới chúc Tết, động viên các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Ngoài công việc tổ chức đón giao thừa đầm ấm ở đồn, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái còn tổ chức đón giao thừa tại vạch phân định biên giới ở giữa cầu Bắc Luân 1 với lực lượng Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc.

Đây là hoạt động thường niên của lực lượng biên phòng thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

z5149406088938 a103eca9350d7b9f74fa8a7fca336593.jpg
Bí thư Thành uỷ TP Móng Cái ông Hoàng Bá Nam chúc Tết đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Tại đây, những chiếc bắt tay nồng ấm, những câu chúc Tết của lực lượng biên phòng hai nước trao nhau mong một năm mới đủ đầy, hạnh phúc.
Sau nhiều năm phối hợp làm việc cùng nhau, đây là dịp thắt chặt thêm tình đoàn kết. Những chiếc bánh chưng tự tay cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái gói được tặng biên phòng nước bạn để thưởng thức trong dịp Tết Nguyên đán mong một năm mới với nhiều thành công.

z5149406090070 d01eedcafb51c1ce44fb1c088016373a.jpg
Bí thư Thành uỷ TP Móng Cái ông Hoàng Bá Nam lì xì các cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Cũng vào thời khắc giao thừa, hàng nghìn người dân của thành phố vùng biên đứng sát bờ sông Ka Long chiêm ngưỡng những màn pháo hoa bên Trung Quốc và pháo hoa Z121 Bộ Quốc phòng đẹp mắt bên phía đầu cầu Bắc Luân 1.