Theo ghi nhận của VietNamNet, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng (Q.1), Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu (Q.3)... cứ cách vài km lại có một bình nước 0 đồng xuất hiện.

Trạm nước miễn phí đặt trước cửa nhà thờ Mạc Ty Nho, đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) thu hút sự chú ý của người dân bởi một bình nước suối và một bình trà đá được đặt dưới mái chòi lá, được che phủ bởi giàn bí tươi tốt và được tô điểm thêm bởi những chiếc lồng đèn bắt mắt.

Suốt hơn 1 năm qua, hai bình nước này đã trở thành "trạm giải khát" miễn phí cho biết bao người đi đường, người bán vé số, người nhặt ve chai, người giao hàng, người chạy xe ôm… Những bình nước mát không chỉ xoa dịu cơn khát, mà còn làm mát lòng nhiều người đi đường bởi tấm lòng hào sảng của người dân TP.HCM.

Phước Sáng - Bảo Trâm