Sáng 22/1 (mùng 1 Tết), TP.HCM không còn cảnh nhộn nhịp, hối hả như thường ngày. Phố xá tạm vắng những người dân đến từ nhiều tỉnh, thành sau một năm dài làm ăn và học tập.

Góc đường Trần Hưng Đạo (quận 5) im lìm vào buổi sáng khi các hàng quán đóng cửa. 
 

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) thưa thớt xe qua lại lúc 7h30.

Ngã sáu Cộng Hòa (quận 10), nơi có lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc ngày thường nhưng cũng trở nên vắng lặng trong sáng nay.

Tuyến đường Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ,... (thuộc quận 10).

Các điểm tham quan tại khu vực trung tâm TP.HCM như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà... vắng hoe.

Bạn Trần Thảo Vy (23 tuổi) trong khi đạp xe đã dừng lại chụp ảnh trên cầu Ba Son (TP Thủ Đức). Vy cho biết, thường xuyên thể dục thể thao vào buổi sáng. Hôm nay cô thường cảm thấy thích thú hơn vì không khí trong lành, lượng xe cộ giảm, quang cảnh lạ lẫm.

Hai chị em Gia Nghiên và Huệ Nghiên (quận 5) chuẩn bị xuống phố từ 5h sáng. "Đêm qua xem pháo hoa xong chúng em về đến nhà lúc 2h sáng, ngủ được chút là dậy ra đường sớm cho có nắng đẹp", Gia Nghiên (16 tuổi) chia sẻ.

Vỉa hè cạnh Nhà thờ Đức Bà thu hút nhiều bạn trẻ hẹn hò đầu năm.