Nếu như các năm trước đây ngày 29-30 Tết âm lịch chợ hoa Tết Buôn Ma Thuột ngay khu vực Quảng trường 10-3 đầy nhộn nhịp, hoa được trưng bày dày đặc, người người chen nhau xem, mua và chụp ảnh thì năm nay lại rất thưa thớt. 

Ghi nhận của PV. VietNamNet vào chiều 29 Tết âm lịch, nhiều gian hàng bán mai, đào, cúc… đã treo biển “xả hàng”, bên cạnh đó giá cũng rất “mềm”, thậm chí chỉ bằng 1/2 so với các năm trước đây.

Theo ghi nhận của PV, một chậu cúc Kim Cương hay Đại Đóa lớn, cao tầm 1,2m, những năm trước giá từ 1-1,2 triệu thì năm nay chỉ còn 500-600 nghìn đồng. Với những chậu nhỏ và thấp hơn từ 80cm-1m, giá “xả hàng” chỉ 250-350 nghìn đồng.

Do đã cận Tết nhưng vẫn tồn đọng quá nhiều hàng, các tiểu thương ở chợ hoa TP. Buôn Ma Thuột đã đồng loạt treo biển xả hàng, giảm giá sâu, thậm chí mua 1 tặng 1 nhưng vẫn vắng bóng người mua.

z5145148569807-c9f42bfae14bb561d261b254710f32f3-1.jpg
Anh Đỗ Thanh Hải buồn bã vì chưa bán hết hàng

Anh Đỗ Thanh Hải (trú tại TP. Buôn Ma Thuột), cho biết năm nay anh mang hơn 100 chậu hoa, quất từ Bình Định đến TP. Buôn Ma Thuột để bán dịp Tết. Tuy nhiên, đến giờ phút này anh mới bán được hơn 1/2 số hàng hóa, nguy cơ lỗ vốn đang hiện hữu.

"Dù các tiểu thương đã giảm giá sâu nhưng khách vẫn không mua. Tất cả như ngồi trên đống lửa và cố gắng bám trụ bán được chậu nào hay chậu đó để cứu vãn tình hình", anh Hải cho hay.

Cùng hoàn cảnh với anh Hải, anh Nguyễn Văn A. mang 200 chậu hoa giấy từ Phú Yên về TP. Buôn Ma Thuột để bán kiếm lời nhưng đến 28 Tết anh mới chỉ bán được 60% số lượng hàng và chưa thể thu hồi lại vốn.

z5145158838935-01660c161472e7334f9c81035675f6f7-1.jpg
Mai xả hàng nhưng không có người mua.
z5145149682935-48de7c9cea52600e89c74eca847ed16c-1.jpg
Hoa giấy cũng cùng cảnh ngộ.
z5145158821761-4e98683936377a8d4279390e2eb67ead.jpg
Tiểu thương bán cúc mâm xôi thẫn thờ nhìn hoa nở.
z5145158844822-5870a03ab3ded56977e5f0d46465ce0f.jpg
Dù đã giảm sâu nhưng số lượng người mua rất ít.

Một chậu quất cao 1,2-1,5m năm trước có giá từ 1,5-1,7 triệu đồng, năm nay người bán đưa ra mức giá chỉ 900-1,2 triệu đồng, chưa kể người dùng trả giá họ sẵn sàng giảm tiếp. Hay những chậu cúc Vạn Thọ, Dạ Yến Thảo… mấy ngày trước được rao giá 80-100 nghìn đồng, ngay chiều 29 Tết chỉ còn 40-60 nghìn đồng nhưng vẫn không có người mua. Bên cạnh đó nhiều hàng bán hoa giấy, mai hay đào cũng treo biển “xả hàng” nhưng khách cũng không mặn mà.

Thậm chí không bán được hàng, nhiều ông chủ còn cáu gắt, khi khách chê hoa nở bung hết rồi, ông chủ trả lời với thái độ khó chịu “29 Tết rồi không bung thì khi nào bung”.

img 5971.jpg
Những chậu cúc Vạn Thọ, Dạ Yến Thảo không mấy ai quan tâm.
img 5966.jpg
Cây mai có giá 25 triệu đồng, không bán được ông chủ muốn cho thuê chưng Tết 7 ngày giá 7 triệu đồng, nhưng cũng không ai mặn mà hỏi đến.

Chị Hoa, chủ một hàng bán hoa cúc cho biết, năm nay lượng hoa ở chợ bày bán chỉ bằng 1/2 năm ngoái, giá rẻ hơn, thế nhưng vẫn rất ít người mua. "Có lẽ do kinh tế khó khăn nên người dân để tiền mua sắm những món đồ thiết yếu hơn khiến những nhà vườn năm nay thất thu", chị Hoa tâm sự.

img 5965.jpg
Kinh tế khó khăn, người mua chọn những cây mai có kích thước nhỏ để chưng Tết
img 5978.jpg
Chậu hoa giấy có giá 120 ngàn đồng.
img 5974.jpg
Ông chủ vui mừng khi bán được một chậu quất giá hơn 1 triệu đồng, người chở thuê cũng kiếm thêm được 100 ngàn đồng khi chở về nhà cho khách.
Hoa Tết tràn ngập vỉa hè, người bán nguy cơ lỗ trăm triệuChỉ 3 ngày nữa là Tết, nhưng thương lái buôn hoa cúc ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mới bán được 10-30%, nguy cơ lỗ vốn đang hiện hữu. Tiểu thương tại TP. Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa cũng đang 'ngồi trên đống lửa' khi chỉ bán được ít ỏi đào Tết.