Hà Nội những ngày này, ra đường là điều bất đắc dĩ đối với bất cứ ai. Từ trên cao xuống dưới thấp, mọi ngã đường đều trong tình cảnh ùn ứ xe cộ.

Hình ảnh trên phố Minh Khai trước ngày Hà Nội tổ chức thông xe đường vành đai 2 trên cao.

Ngày bình thường cảnh ùn tắc giao thông ở nội đô không lạ nhưng vào dịp giáp Tết tình hình thêm phần nghiêm trọng, nhất là khi có mưa.

Dù lực lượng CSGT Hà Nội được phân công ở các chốt quan trọng, túc trực 24/24h để điều tiết phân luồng nhưng chỉ giảm thiểu phần nào tình trạng rối loạn giao thông.

Các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm, Ba Đình những ngày này luôn trong cảnh ùn ùn xe cộ. Trong ảnh là phố Hoàng Diệu.

Hình ảnh tại phố Tràng Thi. Đây là hiện tượng lạ bởi khu vực xung quanh hồ Gươm chỉ bị ùn ứ khi tổ chức các sự kiện.

Các tuyến phố cổ ngày thường hiếm khi ùn tắc, nhưng đến giáp Tết lại có hình ảnh khác hẳn. Toàn bộ vỉa hè bị lấn chiếm để trưng bày hàng hóa kinh doanh. (Trong ảnh là phố Lãn Ông).

Ngã tư Lãn Ông - Hàng Mã - Hàng Chiếu - Đồng Xuân chiều 11/1, các phương tiện đi lại rất khó khăn.

Đường Âu Cơ sát ngày lễ Táo quân, mọi người được khuyến cáo không nên đi qua. Cảnh ùn tắc tại đây diễn ra thường xuyên trong ngày khi bên đường có chợ hoa và lối vào làng đào Nhật Tân.

Tuyến phố nhỏ Xuân Diệu song song với đường Âu Cơ, "xế hộp" lấn hết làn đường dành cho xe máy. Vào các ngày đầu năm hoặc mùng 1 Tết, đây là một trong những điểm ùn tắc giao thông nặng của quận Tây Hồ khi người dân đổ dồn về Phủ Tây Hồ lễ bái.

Phố Thái Hà (quận Đống Đa) vào giờ tan tầm, tình trạng giao thông cũng rất tệ. Người dân di chuyển bằng ôtô cá nhân phải đi kiểu nhích từ ngã tư trước tới ngã tư sau mất hơn nửa giờ.

Tại đường Tố Hữu (giáp ranh giữa hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm). Biết là tắc nghẽn nhưng nhiều người cho rằng 'nếu không lưu thông qua đây thì còn lối nào mà đi' bởi ở tuyến song song (Nguyễn Trãi) cũng trong tình cảnh tương tự.

Một hướng di chuyển có thể thay thế cho đường Tố Hữu là đại lộ Thăng Long nhưng phải đi vòng rất xa. Tuyến đường Trần Duy Hưng cũng trong tình trạng hàng trăm ôtô liên tục đỏ đèn phanh.

Ngay cả khi hầm Lê Văn Lương đã khánh thành thông với đường Tố Hữu nhưng bên dưới thông thoáng, phía trên vẫn ách tắc.

Lưu thông qua hầm chui Lê Văn Lương bị ùn ứ bởi loạt xe dừng chờ đèn tín hiệu tại ngã tư Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám.

Còn với hầm chui Trung Hòa, ngày giáp Tết không xảy ra ùn tắc mới là hiện tượng lạ.

Nhiều đoạn, vỉa hè không có cho xe máy leo. Hình ảnh tại đường Nguyễn Xiển (giáp ranh hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai).

Đã vậy, lô cốt công trường được dựng lên ở rất nhiều tuyến phố. 

Vào giờ cao điểm, đi qua các khu vực có lô cốt, với nhiều người thực sự là một cuộc đánh vật.

Tình hình giao thông càng rối hơn khi nhiều người cố tình luồn lách đi ngược chiều.