Thạch Thảo

Thạch Thảo

Những lá phiếu đặc biệt từ phòng cấp cứu

Sáng 15/3, hơn 100 cử tri thực hiện quyền công dân tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bằng hòm phiếu lưu động. Trong đó, rất đông cử tri là các bệnh nhân đang nằm điều trị tại các phòng bệnh đặc biệt.

Khách đi tàu điện, xe buýt tăng nhanh do biến động giá xăng

Trong bối cảnh biến động giá xăng, nhiều người dân ở TP Hà Nội đã chọn đi làm bằng các phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí.

Cận cảnh công trường hồ điều hòa 858 tỷ đồng ở phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (Hà Nội) có tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, đang được khẩn trương triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa 2026.

Tân binh tạm biệt người yêu: 'Nín ngay, anh đi rồi về mà'

Tân binh Nguyễn Huy vừa lau nước mắt cho người yêu vừa dịu dàng nói: “Nín ngay, anh đi rồi về mà”. Giống như Huy, nhiều chàng trai ở độ tuổi 20 hôm nay cũng bịn rịn tạm biệt người thân để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiện trạng tuyến đường ven sông Tô Lịch dự kiến được chi hơn 21 nghìn tỷ đồng để mở rộng

Uốn theo dòng sông Tô Lịch, đường Láng có bề rộng nhỏ hẹp, phần vỉa hè cũng khiêm tốn khiến xe máy dựng chiếm hết lối của người đi bộ. Đây là một trong những tuyến huyết mạch nội đô Hà Nội thường xuyên bị ùn tắc giao thông.

Tiệm vàng 'phá lệ', máy tự động giúp khách mua trong 15 phút

Nhiều tiệm vàng tại Hà Nội, TP.HCM đông nghẹt người tới xếp hàng mua vàng lấy may nhân ngày vía Thần Tài, có tiệm vàng phá lệ về giờ hoạt động.

Dân văn phòng đổ xô tới phủ Tây Hồ cầu may ngày đầu đi làm sau Tết

Trưa ngày mùng 7 Tết, nườm nượp người đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) bái lễ cầu lộc đầu năm. Khuôn viên chật kín lối ra vào, nhiều khách bưng lễ phải nhích từng bước.

Lặn lội xa xôi xin lộc tình duyên, rửa mặt bằng nước giếng đầu năm mới

Đền Cùng - Giếng Ngọc nổi tiếng linh thiêng đã thu hút đông đảo người dân tới chiêm bái và xin nước đầu năm. Có cô gái lặn lội đường xa, tới xin lộc tình duyên, rửa mặt bằng nước giếng để cho sáng mắt, sáng lòng.

Đầu năm, một người 'vay' 27 tỷ đồng tại đền Bà Chúa Kho

Dòng người ken đặc tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để dâng lễ, “vay tiền âm” đầu năm. Trong đó, không ít người gây chú ý khi ghi số tiền “xin vay” hơn hai chục tỷ đồng trên sớ khấn.

Trung tâm Hà Nội ken đặc người những ngày đầu năm mới

Sáng mùng 2 và 3 Tết, phố phường Hà Nội đông đúc khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về dạo chơi, du xuân, tận hưởng không khí trong lành.