7h30 sáng 30 Tết, chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) đông nghẹt người chen nhau mua hàng. Hôm nay cũng là thời điểm hoa bắt đầu được bán giảm giá mạnh. 

Thông thường, chợ hoa Quảng Bá chỉ mở bán lúc rạng sáng phục vụ tiểu thương mua buôn. Nhưng trong ngày cuối cùng của năm cũ, khu chợ này nhộn nhịp đến gần cuối giờ chiều. Nhiều người cố gắng bán hết hàng rồi mới đóng cửa.

Để bán cho nhanh hết hàng, rất nhiều tiệm hoa treo biển giảm giá mua 1 tặng 1.

Được chọn mua nhiều nhất là thược dược, tuyết mai, đuôi chồn... Giá của các loại hoa cúng vẫn cao hơn so với ngày thường, còn hoa trang trí hoặc hoa ngắn ngày rẻ hơn.

"Giá hoa hôm nay nhiều hình thức, có loại giảm giá sâu, loại thì tăng vọt. Tôi vừa mua được mấy bông cẩm tú, giá không khác ngày thường nhưng riêng thược dược thì 600.000 đồng/bó, quá đắt, tôi phải cân nhắc", chị Thúy Quỳnh nói.

Xe của người bán và người mua hàng chen chúc phía ngoài cổng chợ khiến giao thông đi lại khó khăn.

Những quầy hoa hết hàng, nghỉ sớm thì rác ngổn ngang sau một đêm giao dịch.

Nhiều quầy bán lan hồ điệp giám giá 20-30% nhưng vẫn ế ẩm khách mua.

Đào, quất ngày này không được nhiều người quan tâm thậm chí bị trả giá quá rẻ. "Cành đào 400.000 đồng, khách trả tôi 200.000 đồng, tôi không bán. Chúng tôi thực sự đâu có lãi được đến như thế", chị Hải (tiểu thương) nói.

Tại đường Lạc Long Quân, cảnh mua bán đào, quất rất đông. 10h sáng, giao thông khu vực này rối loạn.

Nhiều quầy hàng bắt đầu xả hàng, bán đồng giá để nhanh chóng thu dọn về nghỉ Tết.