Những ngày này, tại Tiền Giang, đồng khô cỏ cháy, bồn cạn trơ đáy, nhiều người dân phải đi vài cây số, đợi đến nửa đêm mới hứng được can nước.

Nhận biết tình hình, chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương - mạnh thường quân tại quận 1, TP.HCM đã phối hợp cùng chính quyền xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cung ứng nước sinh hoạt cho bà con.

Còn tại Bến Tre, Bộ Tư lệnh Vùng đã huy động 2 xà lan vận chuyển hơn 1.200 mét khối nước ngọt sinh hoạt, hỗ trợ cho bà con nhân dân các xã Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận, Tam Hiệp.

Tương tự, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vận chuyển hơn 350.000 lít nước ngọt đến đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau trong niềm hạnh phúc, phấn khởi của bà con nhân dân, các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo, cùng các ngư dân trên đang hoạt động trong khu vực.

Những giọt nước mát lành đến với bà con nhân dân đảo Hòn Chuối và các tỉnh ĐBSCL trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng; là điều kiện để người dân đảm cho đời sống và nhu cầu sinh hoạt. Từ đó, vơi bớt đi khó khăn trong những ngày hạn hán khắc nghiệt.

Đình Tuyến