Sáng 21/1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã kịp thời đưa một cụ ông đạp xe trên cao tốc về nhà an toàn.

Cụ thể, hồi 21h30 tối 20/1 (tức 29 Tết), trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, đến Km288 (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), lực lượng CSGT phát hiện một cụ ông đang đạp xe trên cao tốc.

Sau thời gian tìm hiểu, cụ ông có tên Tô Văn Lục (68 tuổi, trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Thời điểm trên, một tài xế xe đầu kéo cũng dừng xe, hỗ trợ lực lượng CSGT (Ảnh: Cục CSGT)
Cụ ông đã được lực lượng CSGT bàn giao về gia đình an toàn (Ảnh: Cục CSGT)

Ông Lục cho biết, ông đạp xe đi chơi trong thôn nhưng do trời tối và không nhớ đường về nên đi nhầm vào cao tốc. 

“Tôi không biết mình đang ở đâu, tôi cũng không có điện thoại và không nhớ số điện thoại của ai cả”, ông Tô Văn Lục nói. 

Tổ công tác đã liên hệ với Công an xã Minh Tân (Công an huyện Phú Xuyên) để liên lạc với gia đình, đưa ông Lục về nhà. 

Đại diện gia đình ông Lục cho biết, khi chiều tối chưa thấy ông về, gia đình đã chia nhau đi tìm và nhờ phát thanh xã thông báo tìm kiếm. Khi được lực lượng chức năng thông báo để đón ông về, gia đình rất vui và gửi lời cám ơn lực lượng CSGT.