Bên trong công viên Thống Nhất đang trưng bày một mô hình linh vật mèo màu vàng cam, thân hình hơi gày gò, bụng to khiến nhiều người liên tưởng tới chuột hoặc thỏ.

Mô hình linh vật này được quấn ngoài bằng dây nilon để tạo hình, có kết hợp đèn chiếu sáng.

Linh vật mèo cao khoảng 2m, dài gần 3m. Râu của mèo cũng bị liên tưởng tới râu chuột. Nhiều người cho rằng, phần miệng của linh vật không giống mèo. 

Anh Tú (phố Bà Triệu) hàng ngày đi tập thể dục tại công viên cho rằng trông giống "cáo" hơn là mèo.

Thân hình gày gò, bụng to khiến dáng ngồi của chú mèo nhìn từ góc phải lại mất cân đối. 

Linh vật mèo mặt hướng ra cổng công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông đã được Hà Nội quy hoạch thành phố đi bộ vào mỗi dịp cuối tuần. Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên công viên Thống Nhất cho biết, khung con mèo trước đây được nước ngoài tài trợ và tiến hành trồng hoa ở bên trong. Thời gian qua, khi cắt cây đi, công ty đã mua dây nilon về để công nhân tự quấn, vẽ thành hình con mèo như hiện nay, chi phí khoảng 3-4 triệu đồng.

Công viên Thống Nhất dịp này còn trưng bày tiểu cảnh, hoa, mô hình để đón Tết Nguyên đán, thu hút khá nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi.

Tuy nhiên, hiện có nhiều mẫu vật bị bong tróc như thể bị ai đó đụng chạm hoặc vặt mất các bông hoa.

Được biết, đây là một trong những mô hình 12 con giáp mà công viên đã tạo dựng.

Ngoài linh vật mèo bị dị dạng thì các con vật khác lại trông khá giống, trong đó có loài lợn.

Mô hình rồng được kết hoa trưng bày từ nhiều năm trước tại công viên Thống Nhất giờ chỉ còn bộ khung bằng sắt.