Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm về Đại hội Đảng
Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng; nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố.
Hướng tới tương lai, Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin tức nổi bật
Tổng Bí thư: Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc xin - cho ngoài thực tế
Chiều nay, trước Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Tổng Bí thư: Tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân đã tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ. Ông dẫn chứng: mỗi trận mưa, mùa mưa đến nhân dân rất lo lắng, ảnh hưởng tới đời sống, phát triển kinh tế xã hội.
Tổng Bí thư tham quan robot, tên lửa tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ
Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay diễn ra phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
Tổng Bí thư: Ủy viên Trung ương nêu gương, 'nói ít, làm nhiều'
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít, làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả”, kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều hay đùn đẩy.
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
Ban chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14.
Tổng Bí thư: Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ “mâm cơm của mỗi gia đình”, đến từ hành động “sữa để em thơ, lụa tặng già”.