- Vừa dắt xe ra khỏi cổng thảo cầm viên (sở thú), một thanh niên đã bị đổ gục vì một nhát dao đâm từ sau tới.

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h30 ngày 28/11. Sau khi vào tham quan thảo cầm viên tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Bến Nghé Q1,
 TP.HCM), anh Lê Kỳ Lân (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng hai người bạn ra về đến bãi giữ xe dắt xe ra cổng bất ngờ từ phía sau một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi rút dao Thái Lan đâm vào lưng anh rồi lên xe bỏ chạy mất dạng.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Anh Lân đổ gục xuống đường. Máu tuôn xối xả. Nhiều người có mặt gần đó đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn.

Công an P.Bến Nghé có mặt ngay sau đó khoanh vùng khám nghiệm hiện trường. Con dao Thái Lan, vật chứng duy nhất mà hung thủ vứt lại hiện trường cũng đã được tìm thấy. Công an cũng đã tìm được số xe của kẻ gây án qua thẻ xe còn lưu giữ tại bãi.


Thẻ gửi xe của hung thủ gây án. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Tại bệnh viện Sài Gòn, anh Lân được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch. Tiếp xúc với PV VietNamNet trên giường bệnh, anh Lân cho biết đến giờ phút này anh vẫn chưa hiểu tại sao anh bị đâm vì trong suốt thời gian tham quan trong thảo cầm viên anh không hề tiếp xúc với ai để gây ra xích mích.

Hiện cơ quan điều tra tiến hành truy tìm hung thủ.


Trần Chánh Nghĩa