- Sau khi cùng ăn thịt một con cóc, cả 11 người đều có triệu chứng đau bụng, ói mửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, một người đã tử vong, 10 người còn lại phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 26/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tiếp nhân 10 bệnh nhân (hầu hết là thanh niên) cùng trú tại làng Ghè, xã Ia Dức, huyện Đức Cơ (Gia Lai) trong tình trạng đau bụng, ói mửa sau khi cùng ăn thịt cóc.

Theo các bác sĩ, sau khi nhập viện, các bệnh nhân đều có chung một triệu chứng rối loạn nhịp tim.

{keywords}

Các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai

 

Được biết, vào khoảng 16 giờ ngày 26/6, trong khi đang làm rẫy, số thanh niên này đã làm thịt một con cóc và cùng ăn tại chòi trên rẫy của gia đình một người trong nhóm.

Khi về đến nhà, 11 người đều có triệu chứng đau bụng và nôn mửa.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một thanh niên tên Rơ Mah Thung đã tử vong.

Nghe tin Rơ Mah Thung tử vong, nghi ngờ do bị ngộ độc thịt cóc, 10 người còn lại đã được gia đình thuê xe ô tô, đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Sau khi được điều trị, đến khoảng 9 giờ sáng ngày 27/6, 10 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch; hiện các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi.

Tiến Thành