- Chỉ vì một triệu đồng vay nợ mà một người làm ăn lương thiện bỗng thành kẻ sát nhân, phải nhận mức án tù chung thân.

Chiều 16/6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Minh (27 tuổi, trú tại thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) mức án tù chung thân vì tội Giết người.

Trước vành móng ngựa, Minh tiều tụy, hốc hác, khổ sở khai tội. Vốn là một người đàn ông chất phác, làm ăn lương thiện, chỉ vì không làm chủ được cơn nóng giận, Minh đã biến mình thành kẻ sát nhân, cướp đi mạng sống của người khác.
 
Bị cáo Minh tại tòa.


Minh ly hôn vợ rồi lang thang ra Hà Nội kiếm việc làm. Anh ta thuê ki ốt ở số 10 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu để bán nước chè nuôi cô em gái đang học đại học tại Hà Nội. Anh ta nên nghĩa với một người phụ nữ quê ở Lý Nhân, Hà Nam và có một con chung sinh năm 2007.

Khoảng tháng 8/2009, anh Bùi Thọ Ngọ (SN 1978, trú tại 367 phố Trần Quý Cáp) đến quán nước của Minh vay 1 triệu đồng và mua chịu một thẻ điện thoại di động giá 100 nghìn đồng. Anh Ngọ hẹn vài ngày sẽ trả nợ, nhưng sau đó cứ lờ đi không chịu trả Minh tiền.

Sau nhiều lần đòi nợ không được, cuộc sống lại quá khó khăn khiến Minh bức bối bởi với Minh một đồng cũng hết sức quý giá.

Khoảng 13h ngày 7/12/2010, khi Minh đang ngồi bán hàng thì thấy anh Ngọ đứng cho gà chọi ăn ở cách đó 5 – 6m. Thấy con nợ, máu nóng bốc lên, Minh chạy vào trong nhà, vớ con  dao, lợi dụng lúc anh Ngọ đang cúi khom người cho gà ăn, Minh đâm 2 nhát vào lưng và 1 nhát vào đùi trái nạn nhân.

Anh Ngọ quay người lại cố van xin: “Minh ơi, anh xin em”, nhưng Minh vẫn không chịu dừng tay mà đâm tiếp 2 nhát vào tay và 2 nhát vào ngực làm nạn nhân gục xuống đất.

Minh nằm đè lên người nạn nhân định đâm tiếp thì được mọi người chạy đến can ngăn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau phút nóng giận đó, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú.

T.Nhung