- 100 hộ dân hàng ngày phải qua suối dữ bằng cách mà không ai có thể nghĩ tới.

Nằm biệt lập với trung tâm xã, 2 bản Thượng Lang và Tường Lang 3 (xã Mường Lang, Phù Yên, Sơn La) chỉ có con đường duy nhất ra bên ngoài qua thượng nguồn suối Lang.

Các hộ dân ở 2 bản Thượng Lang và Tường Lang 3 hàng ngày phải đi lại qua con suối Thượng Lang bằng chiếc đò mỏng manh, thậm chí lội qua mà không hề có bất kỳ phương tiện cứu sinh nào.

Sau 2 lần ngầm bị lũ cuốn, 100 hộ dân người Mường ở 2 bản này lại tiếp tục phải vượt suối đầy hiểm nguy.

Chủ đò Hà Văn Thân cho biết đã 2 lần được chính quyền xây ngầm, nhưng cứ đến mùa lũ lại bị cuốn trôi, lần gần đây nhất là sau cơn bão số 5 vào cuối tháng 7 vừa qua. Anh cũng cho biết không ít lần người và hàng hóa bị nước cuốn khi qua suối.

Trao đổi với phóng viên, chị Đinh Thị Dung, Bí thư xã Tường Lan 1 cho biết nếu muốn không bị lũ cuốn chỉ có thể làm cầu treo nhưng giá thành phải cỡ trên dưới một tỉ đồng.

Bà con 2 bản chỉ mong được tài trợ xây cột trụ và dây cáp treo còn lại toàn bộ ván gỗ và công lao động dân bản sẽ đóng góp.

Lê Anh Dũng