Chỉ lưu lại Bogota, Colombia trong 2 ngày để diễn nhưng cựu thành viên của The Beatles cần tới 1400 cảnh sát bảo vệ.


Bogota, Colombia là chặng dừng chân trong chuyến lưu diễn thế giới mang tên 'On The Run' của Paul McCartney. Ngay khi đặt chân đến đây, giọng ca 70 tuổi đã được một "hàng rào thép" gồm 1400 cảnh sát bảo vệ, một lượng an ninh tương đương được huy động cho các phái đoàn ngoại giao lên tới 12.000 người tới dự hội nghị của Đảng bảo thủ ở nước này năm 2009.

Buổi diễn của Paul McCartney tại sân vận động El Campin thu hút tới 30.000 người và cảnh sát được cắm chốt tại nhiều tuyến đường dẫn tới sân vận động, từ các lối vào đến từng góc phố cách El Campin tới 5 dãy nhà. Sở dĩ an ninh được thắt chặt như vậy là vì Bogota là một trong những thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất thế giới.

Paul McCartney và vợ ông đến Bogota và rời đi qua sân bay quân đội để đảm bảo được an toàn.

Hoàng Vy - (Theo Telegraph)