Các nhân viên vệ sinh ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tận tình giúp một cô gái tìm chiếc điện thoại giữa núi rác khổng lồ.

{keywords}
Niềm vui khi các công nhân tìm thấy chiếc điện thoại cho cô gái.

Cô Trương Hiểu Lương ở Bắc Kinh đã tới Thượng Hải để giải quyết công việc và ăn bữa tối với bạn trai tại một nhà hàng. Sau khi rời nhà hàng, cô Trương mới phát hiện chiếc điện thoại của mình bị mất.

Trương và bạn trai đã sử dụng công nghệ theo dõi GPS để lần ra dấu vết điện thoại và phát hiện nó nằm dưới đống rác lớn bên ngoài nhà hàng. Tuy nhiên, đống rác đã được di chuyển tới gần chùa Thành Hoàng.

Trong lúc bối rối, Trương thấy vài công nhân vệ sinh và trình bày với họ tình trạng của cô. Sau đó, 15 công nhân vệ sinh đã được cử tới, họ mất 3 giờ đào bới trong đống rác mới tìm được chiếc điện thoại.

Theo ANTĐ