
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 chiều 13/12 tại khu vực ngã sáu Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10. Hiện công an địa phương đang mở cuộc điều tra, truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến này.
|
|
|
Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng. |
Vào thời điểm trên có khoảng hơn 20 đối tượng thanh niên thuộc 2 băng nhóm cầm mã tấu, dao, gậy gộc, tuýp sắt…. lao vào đâm chém nhau.
Theo lời kể của các nhân chứng, 2 nhóm thanh niên đa số đều xăm hình vằn vện cầm hung khí rượt đuổi nhau quanh khu vực vòng xoay Nguyễn Tri Phương; tạo nên cảnh hỗn loạn, làm cho nhiều người đi đường kinh sợ, tìm nơi ẩn nấp vì sợ va lây.
“Có một số thanh niên đã bị đâm gục tại chỗ. Dân chúng không ai dám can thiệp. 2 nhóm thanh niên cứ như muốn giết nhau vậy…”- ông Nguyễn Minh T, hành nghề xe ôm ở khu vực ngã sáu Nguyễn Tri Phương kể.
Bước đầu tại hiện trường xác định có 2 người bị thương thuộc 2 băng nhóm trên, trong đó Đào Minh T (SN 1984, ngụ Q.11) bị thương tích nặng ở đầu, chân, tay…
![]() |
|
Nạn nhân Đào Minh Tuấn được cấp cứu tại bệnh viện sau cuộc hỗn chiến. |
Nhận được tin báo công an địa phương và cảnh sát 113 đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, một số đối tượng thuộc 2 băng nhóm tạm lánh mặt. Công an có thu giữ một số xe gắn máy, mã tấu để lại hiện trường.
Đáng nói, khi hay tin có người của 2 băng nhóm bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, các thành viên của 2 nhóm tiếp tục tìm vào bệnh viện truy sát nhau.
Lực lượng cảnh sát 113 phải túc trực tại bệnh viện, mới ngăn được vụ đổ máu. Điều đáng nói, dù thoái lui nhưng cả 2 bằng nhóm vẫn gầm gừ, hứa hẹn sẽ….tiếp tục huyết chiến.
Theo một số người dân địa phương, có thể nguyên nhân dẫn đến cuộc hỗn chiến kinh hoàng xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 cơ sở cùng hoạt động chung một lĩnh vực (dán đề-can xe) nằm sát nhau trên đường Nguyễn Chí Thanh,Q.10.
Hiện công an Q.10 đang điều tra, truy xét.
Anh Sinh


